Người mẹ U60 ngỡ đi chụp ảnh kỷ niệm, xúc động khi biết mình là cô dâu
Người mẹ U60 ngỡ đi chụp ảnh kỷ niệm, xúc động khi biết mình là cô dâu

Một người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội đã không kìm được nước mắt khi biết rằng buổi chụp ảnh kỷ niệm mà các con tổ chức thực chất là một đám cưới bất ngờ dành cho bà. Suốt 30 năm qua, bà luôn khao khát được một lần mặc váy cưới, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, ước mơ ấy vẫn chưa thành hiện thực.

Bất ngờ từ các con

Chị Nguyễn Thị Lan (40 tuổi, con gái của bà) chia sẻ: 'Mẹ tôi luôn nói rằng bà chỉ ước được một lần mặc váy cưới. Vì vậy, chúng tôi quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng để bù đắp cho mẹ'. Kế hoạch được giữ kín hoàn toàn. Các con đã đặt một studio chụp ảnh cưới, chuẩn bị váy cưới, hoa và trang điểm cho bà mà không hề tiết lộ mục đích thực sự.

Khoảnh khắc xúc động

Khi bà bước vào studio, thấy mọi thứ được trang trí lộng lẫy, bà vẫn nghĩ đó là buổi chụp ảnh kỷ niệm gia đình. Mãi đến khi các con quỳ xuống, trao hoa và nói 'Mẹ là cô dâu hôm nay', bà mới vỡ òa cảm xúc. 'Tôi không thể tin được. Các con tôi đã làm điều này cho tôi. Tôi hạnh phúc đến mức không nói nên lời', bà xúc động chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ý nghĩa của món quà

Đám cưới không chỉ là món quà tinh thần lớn lao mà còn giúp bà thực hiện ước mơ ấp ủ suốt ba thập kỷ. Theo chị Lan, mẹ chị kết hôn năm 20 tuổi nhưng không có điều kiện tổ chức đám cưới. Sau đó, gia đình gặp nhiều khó khăn, bà dành hết tâm huyết cho các con. Đến nay, khi các con đã trưởng thành, chúng muốn bù đắp cho mẹ. 'Chúng tôi muốn mẹ biết rằng bà xứng đáng có một ngày đặc biệt', chị Lan nói.

Sự kiện lan tỏa trên mạng xã hội, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và ngưỡng mộ tình cảm gia đình. Một số ý kiến cho rằng, hành động của các con là bài học về lòng hiếu thảo và sự trân trọng cha mẹ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình