Ngày 8.7.2026, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã trở lại thăm hai gia đình cha đơn thân tại TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi các con mất mẹ trong đại dịch Covid-19. Cả hai gia đình đều có những bước tiến đáng mừng sau 5 năm.
Bé Minh Châu từ 1,4 kg nay cười giòn tan
Tại xã Hóc Môn (TP.HCM), gia đình thầy giáo Phan Minh Phúc cùng hai con gái Phan Ngọc Tú Anh (lớp 2) và Phan Ngọc Minh Châu (mẫu giáo) đón chúng tôi trong tiếng cười trẻ thơ. Mẹ các bé, cô giáo tiểu học N.N.L, mất vì Covid-19 ngày 23.7.2021, để lại Tú Anh mới 2 tuổi và Minh Châu sinh non chưa đầy 7 tháng, chỉ nặng 1,4 kg.
Bà ngoại Thạch Thị Bon Xim (70 tuổi) xúc động kể: "Hồi mẹ nó mất ở Bệnh viện Từ Dũ, nhìn như con mèo ướt, đầu bị méo và nó chỉ nằm trọn trong 2 bàn tay. Hai tháng chăm chút nuôi nấng ở bệnh viện, khi đem về nhà cũng lên được vài lạng". Giờ đây, Minh Châu đã lớn, tóc thắt bím, quấn quýt bên bà. Hằng ngày, thầy Phúc đi dạy, hai bé được bà ngoại chăm sóc, cùng bé Anh Thư (con cô cậu) luôn rộn tiếng cười. Bà Bon Xim giờ cũng nhiều nụ cười hơn, chỉ mong "sắp nhỏ" lớn nên người.
Cha con anh Duy An: Học sinh giỏi 6 năm liền
Anh Tăng Nguyễn Duy An (tạm trú phường Gò Vấp) đưa hai con gái về quê ngoại ở xã Châu Đức (nay thuộc TP.HCM) chơi hè. Con gái lớn Tăng Huyền Anh (12 tuổi) vừa học xong lớp 6, 6 năm liền là học sinh giỏi, xuất sắc. Bé Tăng Mộc Anh (5 tuổi) chào đời khi mẹ mất vì Covid-19, phải nuôi trong phòng riêng bệnh viện nhiều tháng, nay đã hiếu động và dễ thương.
Anh An chia sẻ: "Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn những nhà bảo trợ, chính quyền địa phương cùng cộng đồng xã hội suốt 5 năm qua đã thương yêu, chung tay giúp đỡ gia đình tôi và những hoàn cảnh bất hạnh khác. Nhờ tình yêu thương đó, tôi đã thấy tự tin hơn, đặc biệt rất hạnh phúc khi nhìn các con vui tươi và lớn lên trong những vòng tay ấm của mọi người".
Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã kết nối bảo trợ cho Huyền Anh và Mộc Anh, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp 3 triệu đồng mỗi cháu từ tháng 9.2021. Nhờ sự giúp đỡ của ông bà nội, ngoại và cộng đồng, anh An vừa chạy xe máy công nghệ vừa chăm sóc hai con.



