Hoàn cảnh éo le của người đàn ông 62 tuổi
Một người đàn ông 62 tuổi ở Hà Nội đang phải đối mặt với gánh nặng kép khi vừa phải chăm sóc mẹ già 90 tuổi nằm viện, vừa phải chu cấp cho con trai 30 tuổi không có việc làm ổn định. Ông chia sẻ trên một diễn đàn xã hội về tình cảnh kiệt sức của mình.
Chi phí viện phí và sự vô tâm của con trai
Theo lời ông, mẹ ông nằm viện với chi phí điều trị lên tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi lương hưu của ông chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng. Ông phải vay mượn thêm để trang trải. Trong lúc khó khăn, con trai ông 30 tuổi vẫn thường xuyên gọi điện xin tiền tiêu vặt, không hề quan tâm đến sức khỏe của bà nội.
Nỗi lòng của người cha già
Ông tâm sự: “Tôi đã 62 tuổi, sức khỏe yếu dần, nhưng không thể ngừng lo cho mẹ. Con trai tôi đã 30 tuổi, có bằng đại học nhưng không chịu đi làm, suốt ngày chỉ xin tiền. Tôi cảm thấy thất vọng và kiệt sức.” Ông cho biết đã nhiều lần khuyên con tự lập nhưng không có kết quả.
Bài học về trách nhiệm gia đình
Câu chuyện của ông đã thu hút nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của ông và chỉ trích thái độ vô trách nhiệm của người con trai. Một số ý kiến cho rằng cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương để hỗ trợ người già và giáo dục con cái về trách nhiệm với gia đình.
Thực trạng xã hội đáng buồn
Theo thống kê từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện nay có khoảng 1,5 triệu người cao tuổi sống trong cảnh neo đơn, không có con cái chăm sóc. Nhiều trường hợp con cái trưởng thành nhưng vẫn phụ thuộc tài chính vào cha mẹ, gây áp lực lớn cho gia đình. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hoa cho biết: “Việc con cái ỷ lại vào cha mẹ khi đã trưởng thành là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại, cần có sự giáo dục từ gia đình và nhà trường.”



