Chiều 25.5.2026, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TP.HCM, đúng vào thời điểm tan tầm khiến nhiều người dân không kịp trở tay. Nhiều người không mang theo áo mưa chỉ còn cách cúi đầu, tăng ga chạy thật nhanh giữa cơn mưa xối xả. Người khác vội tấp xe vào mái hiên ven đường để trú tạm. Thậm chí, không ít người dù đã mặc áo mưa từ trước nhưng vì lượng mưa quá lớn nên họ vẫn phải dừng lại chờ tạnh mưa bởi lo ngại về sự nguy hiểm khi di chuyển.
Người dân vật lộn với cơn mưa bất chợt
Chị Nguyễn Thị Hồng Vân vội tấp xe vào mái hiên ven đường để trú mưa tạm. Chị cho biết: "Tôi đi làm về, không ngờ trời lại mưa to như vậy. Không mang áo mưa nên đành phải trú tạm, chờ mưa tạnh mới dám đi tiếp." Nhiều người dân cũng rơi vào tình cảnh tương tự, khi thời tiết những ngày qua vốn nắng ráo vào buổi chiều, khiến họ chủ quan không mang theo áo mưa.
Ảnh hưởng đến người lao động mưu sinh
Không chỉ khiến nhiều người tan làm bị mắc mưa giữa đường, cơn mưa chiều còn ảnh hưởng đến những người mưu sinh ngoài trời. Ngồi nép mình dưới mái hiên để tránh mưa, người phụ nữ bán vé số lặng lẽ nhìn dòng xe vội vã lướt qua giữa màn mưa trắng xóa. Khi cơn mưa càng nặng hạt, người đi đường càng ít dừng lại, đồng nghĩa với việc xấp vé số trên tay bà vẫn còn gần như nguyên vẹn.
Những hình ảnh quen thuộc của Sài Gòn
Dù cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, nhiều người dân vẫn chấp nhận tiếp tục di chuyển trong tình trạng ướt sũng để kịp trở về nhà sau giờ tan tầm. Người tăng ga lao nhanh giữa màn mưa trắng xóa, người tìm khoảng trống để tránh ùn ứ, cũng có người chọn dừng lại dưới mái hiên ven đường chờ mưa dịu bớt. Chỉ một cơn mưa chiều bất chợt nhưng đủ tạo nên những hình ảnh rất quen thuộc của TP.HCM. Từ cảnh người dân tất bật chạy mưa, trú mưa, đến những khoảng lặng của người lao động mưu sinh giữa lúc phố xá vội vàng hơn thường ngày.



