Người đàn ông Đức kể lại trải nghiệm xuống địa ngục sau 5 ngày hôn mê cận tử
Một người đàn ông Đức tên Gerhard Schug đã công khai chia sẻ câu chuyện kỳ lạ về hành trình "xuống địa ngục" trong thời gian hôn mê kéo dài 5 ngày sau khi rơi vào trạng thái cận kề cái chết. Trải nghiệm này, theo lời kể của chính ông, đã định hình lại hoàn toàn cách nhìn nhận về cuộc sống, cái chết và niềm tin tâm linh.
Biến cố cuộc đời sau bi kịch gia đình
Gerhard Schug là một người cha có hai con gái, đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng sau hàng loạt biến cố cá nhân và bệnh tật kéo dài. Năm 2019, người con gái út Tanja của ông qua đời do tắc mạch phổi, để lại cú sốc tinh thần sâu sắc. Sự mất mát này khiến ông rơi vào trạng thái cô đơn cùng cực và dẫn đến quyết định tự tử vào năm 2020.
Ông Gerhard vốn phải sống chung với nhiều bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm chấn thương cột sống, Parkinson, bệnh phổi, và từng trải qua cơn đau tim. Ngoài ra, các bác sĩ còn chẩn đoán ông mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và rối loạn nhân cách ranh giới. Những vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần chồng chất khiến cuộc sống của ông ngày càng nặng nề.
Cuộc sống khép kín trước khi xảy ra biến cố
Trong những tháng trước khi tự tử, Gerhard gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ông tự nguyện sống trong trạng thái cô lập, hạn chế tiếp xúc xã hội, kéo kín rèm cửa và chỉ ra ngoài khi cần mua đồ thiết yếu. Cân nặng của ông tăng lên khoảng 150kg, và ông mô tả cuộc sống lúc đó là "một thảm họa".
Ông cho biết không có một nguyên nhân cụ thể nào dẫn đến quyết định tự tử, mà đó là kết quả của cảm giác cô đơn cực độ cùng khao khát được đoàn tụ với người con đã mất. Dù vẫn yêu thương người con gái còn lại, lúc đó ông cảm thấy con không dành đủ thời gian cho mình.
5 ngày hôn mê và trải nghiệm cận tử
Sau biến cố, Gerhard rơi vào tình trạng hôn mê kéo dài 5 ngày. Các bác sĩ thông báo với gia đình rằng khả năng sống sót của ông rất thấp và có thể phải chịu tổn thương não nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông đã tỉnh lại trong phòng chăm sóc đặc biệt, với con gái đang ở bên cạnh.
Theo lời kể, trải nghiệm mà ông tin là hành trình xuống địa ngục diễn ra xuyên suốt thời gian hôn mê. Khác với nhiều câu chuyện cận tử thường mô tả ánh sáng rực rỡ, Gerhard nói rằng những gì ông nhìn thấy hoàn toàn trái ngược.
Ông mô tả một cung điện bằng đá khổng lồ màu xám, với mái vòm cao giống kiến trúc ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản. Bên trong có một chiếc ngai đá phẳng không tựa lưng, nơi một ác quỷ đang ngồi. Sinh vật này nhìn xuống cầu tàu nhô ra biển, nơi những con thuyền cổ neo đậu hai bên, đưa các linh hồn vào cung điện.
Phía trước cung điện là bốn khối đá khổng lồ trông như móng vuốt sư tử, xoay tròn và phát ra âm thanh ken két dữ dội. Gerhard nhận ra dường như ở đây đang diễn ra quá trình "phân loại linh hồn", với một số linh hồn bị nghiền nát dưới móng vuốt.
Cuộc đời thay đổi sau khi tỉnh lại
Sau khi hồi phục, quan điểm sống của Gerhard thay đổi hoàn toàn. Ông cho biết trải nghiệm cận tử khiến ông tin rằng sự sống là món quà mà con người không có quyền tự ý chấm dứt. Ông khẳng định Chúa đã ban cho ông sự sống, và nếu tiếp tục lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời, ông sẽ kết thúc ở địa ngục thay vì bên cạnh con gái đã mất.
Hiện nay, Gerhard sống với thái độ tích cực và lạc quan hơn, không còn tìm cách kiểm soát thời điểm cái chết mà chấp nhận nó như một phần tự nhiên của cuộc sống. Câu chuyện của ông tiếp tục gây nhiều tranh luận về bản chất của trải nghiệm cận tử, nhưng với chính nhân vật, điều quan trọng nhất là sự thay đổi sâu sắc trong cách lựa chọn cách sống sau khi trở về từ ranh giới sinh tử.



