Người mẹ gọi con bằng tên chị gái đã mất vì quá đau buồn
Mẹ gọi con bằng tên chị gái đã mất vì quá đau buồn

Một người mẹ tại Hà Nội thường xuyên gọi con gái út bằng tên của chị gái đã qua đời, gây ra những hệ lụy tâm lý nghiêm trọng cho cả gia đình. Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lan (35 tuổi, sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), mẹ chị là bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi) không thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi cô con gái đầu lòng cách đây 5 năm vì tai nạn giao thông. Từ đó, bà thường xuyên gọi chị Lan – con gái thứ hai – bằng tên của chị gái đã mất, đặc biệt là trong những lúc căng thẳng hoặc khi nhớ về quá khứ.

Nỗi đau kéo dài và những biểu hiện tâm lý bất thường

Theo các chuyên gia tâm lý, hành vi này là một dạng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) và đau buồn phức tạp. Bà Hoa thường xuyên nhầm lẫn giữa hai cô con gái, đôi khi còn chuẩn bị đồ ăn cho người con đã mất. Chị Lan cho biết: "Mỗi lần mẹ gọi tên chị, tôi cảm thấy như mình không được công nhận là chính mình. Cảm giác đó rất khó chịu và khiến tôi tổn thương sâu sắc." Tình trạng này kéo dài hơn 4 năm, ảnh hưởng đến mối quan hệ mẹ con và sức khỏe tinh thần của cả nhà.

Tác động đến các thành viên trong gia đình

Không chỉ chị Lan, người cha là ông Nguyễn Văn Hùng (67 tuổi) cũng rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ vì không thể giúp vợ vượt qua nỗi đau. Các con của chị Lan – hai cháu nhỏ 7 và 10 tuổi – cũng bị ảnh hưởng khi thấy bà ngoại thường xuyên khóc và gọi tên người đã khuất. Một nghiên cứu gần đây của Viện Sức khỏe Tâm thần cho thấy có tới 30% người cao tuổi mất con gặp phải các triệu chứng đau buồn kéo dài, trong đó 10% có biểu hiện nhầm lẫn danh tính người thân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Giải pháp và lời khuyên từ chuyên gia

Tiến sĩ Lê Thị Hồng, chuyên gia tâm lý tại Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo: "Gia đình cần đưa bà Hoa đến gặp bác sĩ tâm lý để được điều trị kịp thời. Việc nhầm lẫn tên gọi không chỉ là vấn đề ký ức mà còn là dấu hiệu của rối loạn tâm thần cần can thiệp chuyên sâu." Gia đình chị Lan đã bắt đầu đưa bà đi khám và tham gia các buổi trị liệu nhóm dành cho người mất con. Bên cạnh đó, việc tạo không gian chia sẻ cởi mở và sự kiên nhẫn từ các thành viên là rất quan trọng để giúp bà dần chấp nhận sự thật và hàn gắn vết thương lòng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình