Ngày 15/11, Trung tâm Y tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết đang phối hợp với cơ quan công an để tìm kiếm một sản phụ sau khi sinh mổ đã bỏ lại đứa con mới chào đời tại bệnh viện. Sự việc gây xôn xao dư luận địa phương.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ bác sĩ Nguyễn Văn A, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Quốc, sản phụ tên N.T.T. (25 tuổi, quê An Giang) nhập viện vào ngày 12/11 trong tình trạng chuyển dạ. Do thai nhi có dấu hiệu suy, các bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp. Ca sinh mổ diễn ra thành công, bé trai nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh.
Sau sinh, sản phụ được chăm sóc tại khoa Sản. Đến ngày 14/11, khi tình trạng sức khỏe ổn định, người mẹ xin xuất viện. Tuy nhiên, sau đó nhân viên y tế phát hiện chị để lại đứa trẻ trong phòng bệnh cùng một lá thư viết tay với nội dung: "Con xin lỗi, mẹ không đủ khả năng nuôi con. Mong bệnh viện giúp đỡ cháu."
Phản ứng từ cơ quan chức năng
Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo Trung tâm Y tế Phú Quốc đã báo cáo lên Công an huyện Phú Quốc và Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Hiện cháu bé được các y tá chăm sóc tận tình trong phòng cách ly, sức khỏe hoàn toàn bình thường.
Bác sĩ Nguyễn Văn A cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm người mẹ để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cháu bé. Nếu không tìm được, bệnh viện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để làm thủ tục cho bé vào cơ sở bảo trợ xã hội."
Công tác điều tra và truy tìm
Công an huyện Phú Quốc đã trích xuất camera an ninh tại khu vực bệnh viện, ghi nhận hình ảnh một phụ nữ mặc áo khoác đen rời khỏi trung tâm vào chiều 14/11. Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính và truy tìm tung tích người phụ nữ này.
Luật sư Trần Văn B, Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang, nhận định: "Hành vi của người mẹ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Tuy nhiên, cần xem xét hoàn cảnh và tâm lý của sản phụ để có hướng xử lý phù hợp."
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng, nhiều người mong muốn bệnh viện và chính quyền sớm tìm được người mẹ trẻ để cháu bé có cơ hội được sống cùng gia đình ruột thịt.



