Tài xế mua quan tài, giả chết để trốn phạt nồng độ cồn
Tài xế giả chết trốn phạt nồng độ cồn

Một tài xế tại TP.HCM đã nghĩ ra cách 'độc đáo' để trốn tránh mức phạt vi phạm nồng độ cồn: mua một chiếc quan tài và dàn dựng tang lễ giả. Sự việc gây xôn xao dư luận khi cơ quan chức năng phát hiện ra âm mưu này.

Diễn biến vụ việc

Theo thông tin từ Công an quận 7, ngày 15/6/2023, một người đàn ông tên Nguyễn Văn A (42 tuổi, ngụ quận 7) đã bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính về nồng độ cồn khi điều khiển xe máy. Mức phạt dự kiến lên tới 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Để trốn tránh, tài xế này đã lên kế hoạch mua một quan tài làm bằng gỗ công nghiệp, trị giá 5 triệu đồng, và nhờ người thân tổ chức tang lễ giả. Ông A thậm chí còn mặc đồ tang, nằm trong quan tài để lực lượng chức năng tin rằng ông đã chết do tai nạn giao thông.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Công an vào cuộc

Tuy nhiên, hành vi kỳ quặc này nhanh chóng bị công an phát hiện. Trung tá Lê Văn B, đội trưởng đội CSGT quận 7, cho biết: 'Chúng tôi nhận được tin báo từ người dân về một đám tang bất thường. Qua xác minh, phát hiện người trong quan tài vẫn còn sống và đó chính là tài xế vi phạm nồng độ cồn.'

Ngay sau đó, ông A bị đưa về trụ sở công an để làm rõ. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông là 0.8 mg/lít khí thở, vượt quá mức quy định.

Hình thức xử lý

Công an đã lập biên bản xử phạt ông A về hành vi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ. Mức phạt tổng cộng lên tới 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng. Ngoài ra, ông còn bị khởi tố về tội 'Trốn tránh nghĩa vụ chấp hành hình phạt'.

Chiếc quan tài được sử dụng trong vụ việc đã bị tịch thu. Đây là lần đầu tiên lực lượng chức năng ghi nhận trường hợp giả chết để trốn phạt hành chính.

Phản ứng dư luận

Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là hành vi 'quá liều lĩnh' và 'không coi pháp luật ra gì'. Một số bình luận hài hước cho rằng 'chưa bao giờ thấy ai trốn phạt nồng độ cồn bằng cách chôn sống mình'.

Luật sư Nguyễn Văn C, chuyên về hành chính, nhận định: 'Hành vi này vừa vi phạm hành chính vừa có dấu hiệu tội phạm. Việc giả mạo tang lễ gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội.'

Bài học cho tài xế

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên tìm cách đối phó với việc kiểm tra nồng độ cồn. Việc chấp hành đúng quy định là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Mức phạt cho vi phạm nồng độ cồn hiện nay lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng đối với trường hợp nặng.

Đến nay, ông A đã thừa nhận hành vi của mình và bày tỏ sự hối hận. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ và dự kiến sẽ đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình