Ngày 26/4, Công an phường Bình Hòa (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của một gia đình về việc con trai họ mất liên lạc nhiều ngày qua. Công an phường đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh, tìm kiếm người mất tích.
Diễn biến sự việc
Theo trình báo của ông B.T.T. (45 tuổi, quê Bến Tre, ngụ tại TPHCM), con trai ông là Bùi Trác Trung (20 tuổi, sinh viên năm 2 của một trường đại học tại TPHCM) đã mất liên lạc với gia đình hơn một tuần qua. Cụ thể, vào tối ngày 18/4, sau khi ăn cơm tối xong, Trung xin phép bố mẹ ra ngoài uống nước cùng bạn bè.
Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, thấy Trung chưa về nhà, gia đình đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng không ai nghe máy, dù điện thoại vẫn đổ chuông. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, điện thoại của mẹ Trung nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: "con Trung nè mẹ, máy con hết tiền, con đang tâm sự với bạn, chắc đêm nay con ngủ ở nhà bạn, ba mẹ ngủ sớm đi đừng chờ con nhen, con bình thường".
Ngay lúc đó, mẹ Trung nhắn tin yêu cầu Trung về nhà nhưng không nhận được phản hồi. Gọi vào số điện thoại lạ cũng không liên lạc được. Kể từ thời điểm nhận được tin nhắn nói trên, gia đình hoàn toàn không thể liên lạc với Trung.
Gia đình lo lắng, trình báo công an
Nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình ông T. đã đến cơ quan công an trình báo. Theo gia đình, trước khi mất liên lạc, Trung không có biểu hiện bất thường, mọi sinh hoạt và tâm lý vẫn ổn định. Gia đình đã nhờ người thân, bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay vẫn chưa tìm được tung tích của Trung.
Hiện gia đình đang rất lo lắng và mong muốn mọi người hỗ trợ, nếu ai thấy Trung xin liên hệ qua số điện thoại 0868.341.034 để cung cấp thông tin.



