Ngày 16/7, một nữ sinh 16 tuổi tại phường Thanh Liệt, Hà Nội đã phá két sắt gia đình lấy gần 700 triệu đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo tự xưng là công an. Vụ việc chỉ bị ngăn chặn nhờ sự tinh ý của nhân viên tiệm vàng trên phố Quang Trung.
Diễn biến vụ việc
Em V.L.B.V. (SN 2008) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an, thông báo em liên quan đến đường dây mua bán ma túy đang bị điều tra. Đối tượng đọc chính xác thông tin cá nhân của nữ sinh và người thân, đe dọa sẽ bắt giữ cả gia đình nếu không hợp tác. Chúng yêu cầu em về nhà phá két, lấy toàn bộ tiền và vàng đem bán, chuyển vào tài khoản chỉ định để “chứng minh sự trong sạch”.
Hành vi của nữ sinh
Khoảng 15h cùng ngày, do hoảng loạn, nữ sinh mang 24 chỉ vàng, 3 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và 89,5 triệu đồng tiền mặt đến cửa hàng vàng trên phố Quang Trung để bán và chuyển khoản. Tổng giá trị tài sản gần 700 triệu đồng.
Sự tinh ý của nhân viên tiệm vàng
Nhân viên cửa hàng nhận thấy khách hàng trẻ có biểu hiện lo lắng, sợ hãi, tâm lý bất ổn. Nghi ngờ đây là nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại, họ lập tức trình báo công an phường Quang Trung.
Can thiệp kịp thời
Công an nhanh chóng có mặt, trấn an tinh thần nữ sinh, giải thích thủ đoạn lừa đảo và ngăn chặn việc chuyển tiền. Đến 16h cùng ngày, cơ quan công an liên hệ gia đình, bàn giao toàn bộ tài sản và đưa em về nhà an toàn.
Khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cơ quan công an khẳng định không bao giờ làm việc qua điện thoại hay yêu cầu chuyển tiền để chứng minh vô tội. Người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, ngắt cuộc gọi và báo ngay cho công an gần nhất.



