Nữ chủ quán tạp hóa ở Đắk Lắk bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai phụ nữ lạ mặt
Nữ chủ quán ngất xỉu sau tiếp xúc người lạ ở Đắk Lắk

Nữ chủ quán tạp hóa ở Đắk Lắk bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai phụ nữ lạ mặt

Trưa ngày 28/2, ông Phạm Văn Lập - Bí thư Đảng ủy xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, đã xác nhận với báo chí về một vụ việc đáng chú ý trên địa bàn. Theo đó, một nữ chủ quán tạp hóa đã bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với hai phụ nữ lạ mặt. Hiện tại, công an xã đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và diễn biến của sự việc.

Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 25/2 tại một tiệm tạp hóa trong chợ Hòa An, thôn Tân Tiến, xã Krông Pắk. Clip từ camera an ninh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, sau khi hai phụ nữ lạ mặt rời đi, nữ chủ quán bất ngờ ngã xuống nền nhà trong tình trạng bất tỉnh. Ngay lập tức, người thân và những người xung quanh đã đưa chị vào bên trong, xoa bóp và cho uống nước. Khoảng 30 phút sau, nạn nhân mới dần hồi phục.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Thu C., 23 tuổi, chủ quán tạp hóa. Chị C. cho biết, ban đầu một phụ nữ lạ mặt bước vào hỏi thăm về một người tên Vân bán đồ trong chợ. Khi chị trả lời không biết, người này bỏ đi nhưng sau đó quay lại cùng một phụ nữ khác. Họ đưa điện thoại về phía chị C. và liên tục hỏi "có biết người này không?" rồi nhanh chóng rời khỏi quán.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nghi vấn liên quan đến thuốc mê và phản ứng của nạn nhân

Chị C. kể lại rằng, khi nhìn vào màn hình điện thoại của một trong hai phụ nữ, chị thấy hình ảnh "đàn ông, đầu trọc" và sau đó cảm thấy bất thường trong người. Chị mô tả: "Lúc đó đầu óc tôi vẫn còn tỉnh táo, nhận thức được mình đang ngã và nghe mọi người xung quanh gọi nhưng không thể cử động hay ngồi dậy, miệng cũng bị đơ không nói được gì". Chị khẳng định sức khỏe mình trước nay hoàn toàn bình thường, chưa từng bị ngất xỉu hay rơi vào tình trạng tương tự.

Vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, với nhiều nghi ngờ cho rằng nạn nhân có thể bị "xịt thuốc mê" hoặc tiếp xúc với chất gây mê qua điện thoại. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán và cần chờ kết quả điều tra chính thức từ cơ quan chức năng.

Mô tả về hai phụ nữ lạ mặt và hành động tiếp theo

Chị C. cho biết, trong hai người phụ nữ xuất hiện tại quán, chị chỉ nhìn rõ người tiếp xúc trực tiếp với mình. Người này khoảng hơn 30 tuổi, da trắng, trông còn khá trẻ. Trong lúc nói chuyện, người này có kéo khẩu trang xuống một chút rồi kéo lên lại, nên chị C. có thể thấy được mặt. Người còn lại đứng phía sau nên không quan sát rõ đặc điểm nhận dạng. Chị C. khẳng định vẫn có thể nhận ra người đã tiếp xúc trực tiếp với mình nếu gặp lại.

Sau sự việc, chị C. đã đến Công an xã Krông Pắk để trình báo toàn bộ diễn biến. Công an xã hiện đang xác minh và làm rõ vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu có liên quan.

Lời cảnh báo và khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh trật tự tại các khu vực công cộng, đặc biệt là chợ và cửa hàng nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là trong các tình huống bất ngờ hoặc có dấu hiệu khả nghi. Nếu phát hiện hành vi đáng ngờ, nên báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xử lý.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ông Phạm Văn Lập nhấn mạnh, công an xã sẽ làm việc tích cực để sớm làm rõ vụ việc, đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, ông kêu gọi cộng đồng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.