Căn nhà trọ nằm trơ trọi trên khu đất trống ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (TP.HCM) là nơi xảy ra vụ bạo hành bé N.G.K. (2 tuổi) khiến dư luận phẫn nộ. Phía sau cánh cửa ấy, bé trai đã phải chịu những trận đòn roi tàn nhẫn từ chính mẹ ruột và người tình của mẹ.
Hiện trường vụ bạo hành
Theo người dân xung quanh, Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ bé K.) và Danh Chơn, người tình của Trúc, mới chuyển đến thuê trọ cách đây không lâu, sau thời gian sống ở ấp Phú Vinh cùng xã. Cả hai thuê căn nhà nguyên căn, ít giao tiếp với hàng xóm, cuộc sống bên trong gần như tách biệt.
Bên trong căn nhà trọ nhỏ, đồ đạc sơ sài, trống hơ trống hoác, hầu như không có đồ đạc có giá trị. Vỏ thùng bia vứt ngổn ngang, dấu vết của các cuộc nhậu nhẹt giữa Danh Chơn và bạn bè. Căn nhà trọ trống trải, lạnh lẽo lẽ ra là tổ ấm, nhưng trớ trêu lại trở thành địa ngục với những trận đòn roi tàn nhẫn kéo dài, trút xuống thân thể ốm yếu, suy dinh dưỡng của bé trai mới 2 tuổi.
Tình trạng của bé K. và phương án hỗ trợ
Chiều 6/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận, chăm sóc bé K. Hiện bé đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM với nhiều chấn thương nghiêm trọng như tổn thương gan, lách, gãy xương cánh tay và cẳng tay phải, dự kiến điều trị khoảng 3 tuần.
Sau khi vụ việc xảy ra, mẹ ruột bé K. và người tình đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo đại diện UBND xã Hòa Hiệp, bà ngoại và dì ruột của bé đã từ chối chăm sóc bé. Qua phân tích tình hình, để bảo đảm bé sớm hồi phục, các bên liên quan đã đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM tiếp nhận cháu bé, đồng thời cử người chăm sóc trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện (trong vòng 3 tháng). Sau thời gian này, Trung tâm sẽ chuyển bé về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho bé học tập.



