Tân binh đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tài Lộc (tên Brazil Geovane Magno) đã có những chia sẻ thẳng thắn về khó khăn khi học tiếng Việt, đồng thời khẳng định quyết tâm cống hiến cho quê hương thứ hai. Phát biểu trong buổi tập thứ ba cùng đội tuyển ngày 25/6, tiền đạo 32 tuổi cho biết: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời tôi. Hiện tại, tôi chỉ tập trung qua từng ngày để cố gắng nỗ lực hết sức mình.”
Hành trình từ Brazil đến Việt Nam
Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994, đến Việt Nam thi đấu cuối năm 2019 khi gia nhập CLB Sài Gòn. Sau đó, anh lần lượt khoác áo Hà Nội, Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, CLB Công an Hà Nội và hiện đang là trụ cột của Ninh Bình. Với chiều cao 1,88 m, anh được đánh giá cao nhờ kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật và khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp.
Trong 6 năm chơi tại V-League, Tài Lộc đã ra sân 130 trận, ghi 42 bàn thắng, được xem là một trong những mũi tấn công đa năng nhất giải. Ở mùa giải hiện tại, anh ghi 7 bàn sau 17 trận cho Ninh Bình.
Nhập tịch và lần đầu lên tuyển
Tài Lộc hoàn tất thủ tục nhập tịch vào cuối tháng 4/2026, sau khi tích lũy đủ 5 năm sinh sống và thi đấu tại Việt Nam. Anh cùng Đỗ Phi Long (Gustavo Sant'Ana) là những cầu thủ gốc Brazil được HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề xuất nhập tịch. Ngay sau khi có quốc tịch, anh được triệu tập lên đội tuyển nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công.
“Tôi từng thi đấu chung với rất nhiều cầu thủ ở đây rồi, nên việc thích nghi diễn ra dễ dàng hơn. Mục tiêu của tôi chỉ là chơi thật tốt và tiến bộ qua từng ngày”, Tài Lộc chia sẻ.
Thách thức mang tên tiếng Việt
Dù hòa nhập tốt về chuyên môn, Tài Lộc thừa nhận học tiếng Việt là thử thách lớn nhất. Anh nói: “Nói tiếng Việt hả? Ôi khó lắm, rất khó luôn. Tôi cần phải học thêm, còn hiện tại thì đối với tôi nó vẫn rất khó khăn. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng học.” Khi được đề nghị nói thử một câu tiếng Việt, anh bối rối: “Khó lắm đấy, tôi chưa nói được.”
Tuy vậy, chân sút 32 tuổi khẳng định sẽ nỗ lực học tập: “Mục tiêu tập trung lớn nhất của tôi lúc này vẫn là bóng đá. Nhưng tôi sẽ cố học tiếng Việt.”
Gắn kết cùng đồng đội và mục tiêu tương lai
Tại đội tuyển, Tài Lộc hội ngộ hai đồng hương nhập tịch khác là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Anh cho biết: “Tôi biết họ từ rất lâu rồi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày về đội tuyển quốc gia, điều đó giúp mọi thứ dễ dàng hơn. Chúng tôi sẽ cùng nhau tập luyện và chiến đấu để giúp đội tuyển Việt Nam đạt kết quả tốt nhất.”
Đánh giá về đội tuyển, Tài Lộc nhận xét: “Tôi thấy đội tuyển rất mạnh, có nhiều cầu thủ trẻ tốt. Tôi thi đấu cùng Quang Hải, Hoàng Đức, Việt Anh. Tôi được chơi bóng cùng rất nhiều cầu thủ nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.”
Gia đình anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam: “Gia đình tôi đang rất hạnh phúc, bởi vì họ cũng yêu quý Việt Nam rất nhiều. Nơi đây giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy và tôi sẽ luôn làm những điều tốt nhất cho Việt Nam.”



