TPHCM Khánh Thành Công Viên Số 1 Lý Thái Tổ: 'Lá Phổi Xanh' Tri Ân Nạn Nhân COVID-19
Tối 12/2, Thành ủy và UBND TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ tại phường Vườn Lài, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 263 tỷ đồng. Sự kiện có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng nhiều lãnh đạo khác, đại diện các sở, ban ngành, nhà đầu tư Tập đoàn Sun Group và đông đảo người dân thành phố.
Công Trình Mang Nhịp Đập Của Sự Tri Ân Và Hồi Sinh
Công viên số 1 Lý Thái Tổ, rộng 4,3 ha, là một trong chín dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển mảng xanh và không gian cộng đồng trong chiến lược xây dựng siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới. Công trình được triển khai theo chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, hoàn thành trước thềm Xuân Bính Ngọ, không chỉ là nơi tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn mở ra khoảng xanh nhân văn giữa lòng đô thị sầm uất.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, xúc động khẳng định: "Công viên số 1 Lý Thái Tổ là công trình mang nhịp đập của sự tri ân và sự hồi sinh. Đứng giữa không gian tĩnh lặng, chúng ta hãy cùng nhau dành những giây phút lắng đọng nhất để tưởng nhớ hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã vĩnh viễn ra đi trong đại dịch COVID-19 hết sức khốc liệt." Ông nhấn mạnh những nỗi đau tột cùng khi nhiều người mất đi mà không có người thân bên cạnh, và sự hy sinh của hàng trăm y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.
Ba Thông Điệp Ý Nghĩa Từ Công Viên
Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ công viên mang trong mình ba thông điệp sâu sắc:
- Sự hồi sinh: Vì sự sống luôn tìm được cách nảy mầm, ngay cả trên nền đất của đau thương.
- Lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết: Chính tình người đã cứu chúng ta trong những thời khắc tưởng chừng không còn hy vọng.
- Hướng tới tương lai: Để thế hệ sau hiểu rằng thành phố được xây dựng không chỉ bằng bê tông mà còn bằng sự sẻ chia.
Ông Được nhấn mạnh: "Công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ trở thành 'lá phổi xanh' và điểm đến văn hóa đặc sắc, nơi mỗi người dân có thể tìm thấy sự thư thái, là điểm hẹn của sự bình yên, ký ức và niềm tự hào." Ông cũng trân trọng cảm ơn Tập đoàn Sun Group và đội ngũ thi công đã làm việc cật lực trong 90 ngày đêm, cùng sự đồng thuận của nhân dân thành phố.
Quảng Trường Giọt Nước: Biểu Tượng Của Tri Ân Và Chuyển Hóa
Công viên được thi công với cường độ cao, huy động tới 500 công nhân làm việc liên tục, duy trì mô hình 3 ca 4 kíp. Điểm nhấn của công viên là quảng trường Giọt nước, lấy cảm hứng từ hình ảnh giọt nước rơi xuống, tạo thành hố không gian tựa vết sẹo trong lòng đất, như lời nhắc nhở về quá khứ đau thương mà TPHCM đã vượt qua.
Ở trung tâm hình tròn là tượng đài Giọt nước, tượng trưng cho giọt nước mắt của sự tri ân, tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Bên trong giọt nước ẩn chứa một trái tim, đại diện cho sự sẻ chia và chở che trong những thời khắc khó khăn nhất. Nhờ đó, giọt nước mắt không tan trong tuyệt vọng mà lan tỏa thành những vòng sóng mới, biểu trưng cho sự hồi sinh và tiếp nối.
Ngoài ra, công viên trưng bày gần 30.000 cây trái và chậu hoa các loại, tạo nên không gian xanh mát và hương sắc Tết Việt đặc trưng. Công trình này không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và tinh thần vượt khó của người dân TPHCM sau đại dịch.



