Bụi mù mịt 'trắng trời' trên tuyến đường 429 Hà Nội, dân khổ sở chờ giải pháp
Bụi mù mịt 'trắng trời' trên đường 429 Hà Nội, dân khổ sở

Bụi mù mịt 'trắng trời' trên tuyến đường 429 Hà Nội, người dân khổ sở chờ giải pháp

Chiều ngày 17/3, tuyến đường 429 đoạn qua thôn Mới, xã Dân Hòa, Hà Nội chìm trong cảnh bụi đất bay mù mịt, che khuất tầm nhìn. Mỗi khi có phương tiện giao thông lưu thông, bụi cuộn lên dày đặc, tạo nên hiện tượng "trắng trời" giữa ban ngày. Việc quan sát trở nên cực kỳ khó khăn do bụi đất bay theo từng vòng quay bánh xe hoặc khi có gió thổi mạnh.

Người dân sống trong cảnh ô nhiễm kéo dài

Anh H.T., 30 tuổi, một cư dân sống ngay bên con đường này, chia sẻ: "Từ tháng 8/2025, các đơn vị thi công đã đến đào xới và nâng cấp tuyến đường dài hơn 1km. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, chúng tôi phải chịu đựng cảnh bụi bặm kéo dài không dứt". Bụi đất không chỉ bay vào nhà cửa mà còn phủ lên cây cối ven đường, nhuộm chúng một màu trắng đục đầy ám ảnh.

Trước thực trạng này, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Anh H.T. bày tỏ: "Chúng tôi chỉ mong trời mưa, vì mưa sẽ giảm bụi nhưng đường lại trở nên lầy lội, gây thêm bất tiện".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Biện pháp tạm thời không hiệu quả

Chị N.T.H., một người dân khác, cho biết thêm: "Trước đây, mỗi ngày có hai xe nước phun tưới để giảm bụi, nhưng xe nhỏ nên không thể tưới phủ kín đoạn đường hơn 1km. Sau khi xe đi qua, bụi vẫn bốc lên như thường. Đáng nói là gần đây, chúng tôi không còn thấy xe tưới nước hoạt động nữa". Người dân đã tự tưới nước quanh nhà với hy vọng giảm bớt ô nhiễm, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời và không đủ để giải quyết triệt để vấn đề.

Các hộ gia đình sống dọc tuyến đường buộc phải đóng chặt cửa nhà suốt ngày để ngăn bụi đất ùa vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của người dân.

Chính quyền hứa hẹn rải thảm mặt đường

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Hữu Bình – Chủ tịch UBND xã Dân Hòa – thừa nhận đã yêu cầu đơn vị thi công rải thảm mặt đường để giảm thiểu bụi. Tuy nhiên, ông giải thích rằng do khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, việc thi công đã không thể triển khai đúng kế hoạch ban đầu.

Ông Bình cho biết: "Trước đó, xã từng yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán, nhưng do thời tiết mưa nên chưa thể thực hiện. Sau đó, việc thi công tiếp tục gặp vướng mắc do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao".

Chủ tịch UBND xã Dân Hòa khẳng định: "Đến tối ngày 18/3, đơn vị thi công sẽ tiến hành rải thảm mặt đường. Chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu thực hiện thi công trong tuần này để sớm giải quyết tình trạng bụi bặm cho người dân".

Hy vọng với cam kết này, người dân sống dọc tuyến đường 429 sẽ sớm thoát khỏi cảnh ô nhiễm kéo dài, trả lại môi trường sống trong lành và an toàn cho cộng đồng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình