Vụ nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong: Tài xế bỏ trốn, xóa dấu vết
Vụ nữ công nhân vệ sinh tử vong: Tài xế bỏ trốn

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng sớm ngày 28/7 trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM. Một nữ công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ thì bị một chiếc xe ô tô tông trúng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, chị Nguyễn Thị L. (SN 1975, quê tỉnh Bến Tre) đang quét dọn trên làn đường dành cho xe máy thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS 51F-xxx.xx tông từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến chị L. ngã xuống đường và tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân mà nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, người này còn cố tình xóa dấu vết bằng cách tạt nước rửa đường, làm mờ các vết máu và dấu vết va chạm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực truy tìm nghi phạm

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận 7 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh để xác định danh tính tài xế. Qua hình ảnh ghi lại, chiếc xe nghi vấn là loại xe 7 chỗ màu trắng, di chuyển với tốc độ cao trước khi gây tai nạn.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được chủ xe và đang tiến hành triệu tập để điều tra. Bước đầu, tài xế được xác định là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, hiện đang lẩn trốn.

Phản ứng từ dư luận

Vụ việc gây bức xúc trong dư luận bởi hành vi thiếu trách nhiệm của tài xế. Nhiều người cho rằng, việc bỏ trốn và xóa dấu vết là hành vi vô nhân tính, cần phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chị Nguyễn Thị H., một người dân sống gần khu vực, chia sẻ: “Tôi thấy tài xế đó thật độc ác. Đã gây tai nạn chết người rồi còn bỏ chạy, lại còn xóa dấu vết. Nhà nước cần phải trừng trị thật nặng để làm gương.”

Lời kêu gọi từ gia đình nạn nhân

Gia đình chị L. vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người thân. Họ kêu gọi cơ quan chức năng sớm bắt được tài xế để trả lại công bằng cho nạn nhân. Anh Nguyễn Văn T., chồng nạn nhân, nghẹn ngào: “Vợ tôi làm công nhân vệ sinh đã nhiều năm, chưa bao giờ gây sự với ai. Giờ chết thảm như vậy, tôi chỉ mong pháp luật xử lý nghiêm kẻ đã gây ra cái chết cho cô ấy.”

Hiện vụ việc đang được Công an quận 7 tiếp tục điều tra, làm rõ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình