Sân bay Vinh chật kín người rời quê sau Tết, hành khách lưu luyến trở lại TP.HCM
Theo ghi nhận thực tế, chiều ngày 21 tháng 2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), hàng ngàn hành khách đã tập trung đông đúc tại sân bay Vinh thuộc tỉnh Nghệ An để làm thủ tục lên các chuyến bay trở về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Khu vực ga đi trong sân bay chật kín người với những vali, túi xách và vô số quà quê chất đầy, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và tất bật đặc trưng của mùa cao điểm du lịch sau Tết.
Đây được xem là đợt cao điểm đáng chú ý khi người dân từ Nghệ An và các tỉnh lân cận quay trở lại TP.HCM để tiếp tục công việc và học tập, khiến lượng khách thông qua sân bay Vinh tăng mạnh một cách đột biến so với những ngày thường trong năm. Dòng người chen chúc, hối hả đã phản ánh rõ nét sự chuyển mình từ những ngày nghỉ ngơi, sum vầy sang guồng quay lao động và học tập chính thức.
Những câu chuyện lưu luyến của hành khách
Giữa dòng người tấp nập chiều mùng 5 Tết, chị Thu Hiền (54 tuổi, quê gốc tại Nghệ An) đã chia sẻ một cách xúc động: "Đã 10 năm rồi tôi mới có cơ hội được ăn Tết trọn vẹn và đầy đủ tại quê nhà Nghệ An thân yêu của mình". Để có thể sở hữu được tấm vé máy bay về quê ăn Tết vào ngày 24 tháng Chạp, chị Hiền đã phải cất công "săn" vé trước đó gần 3 tháng với rất nhiều nỗ lực và sự kiên nhẫn.
Kỳ nghỉ Tết năm nay, chị đã dành trọn 10 ngày để trở về quê hương, tranh thủ đi thăm hỏi họ hàng, gặp gỡ lại những người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Chiều 21 tháng 2, khi có mặt tại sân bay Vinh, chị Hiền bày tỏ rằng dù trong lòng vẫn còn đầy sự lưu luyến và bịn rịn, nhưng chị đã sẵn sàng tinh thần để quay trở lại TP.HCM, bắt đầu công việc mới vào đầu tuần tới.
Cùng hiện diện tại sân bay Vinh vào chiều cùng ngày, chị Trình Thị Minh Nguyệt (30 tuổi, quê ở xã Tân Lĩnh, tỉnh Nghệ An) đã có mặt từ lúc 14 giờ để hoàn tất các thủ tục cần thiết cho chuyến bay trở về TP.HCM dự kiến cất cánh lúc 16 giờ 30. Chị Nguyệt cho biết cả gia đình của mình vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết kéo dài đúng một tuần tại quê nhà, với lịch trình về quê từ ngày 28 tháng Chạp.
"Năm nào chúng tôi cũng cố gắng hết sức để thu xếp công việc, dành thời gian về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết cổ truyền", chị Nguyệt tâm sự. Hiện tại, vợ chồng chị đang làm việc tại tỉnh Đồng Nai, do đó họ phải quay trở lại sớm để kịp thời gian trở về nhà máy và tiếp tục các nhiệm vụ lao động.
Sinh viên cũng tất bật trở lại thành phố
Không chỉ có những người lao động, rất nhiều sinh viên cũng đang tất bật và hối hả rời quê hương để vào TP.HCM trong đợt cao điểm đáng nhớ này. Gia Tuệ (21 tuổi, sinh viên theo học ngành Luật tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết năm nào bạn cũng đều về Hà Tĩnh để ăn Tết cùng gia đình thân yêu. Năm nay, Tuệ đã về quê từ ngày 25 tháng Chạp, tận hưởng trọn vẹn không khí ấm áp của ngày Tết.
Gia Tuệ chia sẻ thêm rằng Tết năm nay tại quê nhà Hà Tĩnh có thời tiết nắng ấm vô cùng dễ chịu, không còn cảm giác lạnh cắt da cắt thịt như những năm trước đây, điều này khiến bạn cảm thấy khá phấn khởi và vui vẻ. "Ở nhà được tận hưởng mấy ngày nắng đẹp trời, đi đâu cũng thấy vui và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, giờ đây phải quay lại TP.HCM để kịp lịch học nên trong lòng cũng không khỏi chút tiếc nuối", Gia Tuệ bộc bạch.
Các chuyến bay kín chỗ, đánh dấu sự trở lại guồng quay
Các chuyến bay từ sân bay Vinh đi vào TP.HCM trong chiều mùng 5 Tết hầu hết đều ở tình trạng kín chỗ, không còn một ghế trống nào. Dòng người rời quê hương sau Tết tiếp tục nối dài không ngừng, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy ấn tượng. Điều này chính thức đánh dấu thời điểm mọi người trở lại guồng quay công việc và học tập sau những ngày đoàn viên, sum vầy đầy ý nghĩa bên gia đình và người thân.
Sự tấp nập tại sân bay Vinh không chỉ phản ánh nhu cầu đi lại cao của người dân sau Tết, mà còn cho thấy sự gắn kết sâu sắc giữa những người con xa quê với mảnh đất quê hương, cùng với đó là tinh thần trách nhiệm trong công việc và học tập. Đây thực sự là một hình ảnh đẹp, thể hiện rõ nét văn hóa và đời sống của người dân Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền.



