Bi kịch người mẹ 5 con: Đi ở nhờ, vay lãi cứu con bại não
Bi kịch người mẹ 5 con: Ở nhờ, vay lãi cứu con

Giữa tháng 5 nắng nóng oi ả, trong căn nhà nhỏ ở thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, chị Dương Thị Lan (SN 1988) ôm chặt cậu con trai Nguyễn Đăng Khoa (7 tuổi) bị bại não vào lòng, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài kiệt sức chăm con.

Trong căn nhà chật hẹp, Đăng Khoa với đôi chân co quắp liên tục gào khóc. “Hôm nay trời nắng nóng, cháu cảm thấy mệt nên quấy khóc cả đêm”, chị Lan nói.

Nỗi đau của người mẹ

Chị kể, năm 2010, chị kết hôn với anh Nguyễn Hữu Công (SN 1987). Vợ chồng chị sinh sống ở vùng quê ven biển và lần lượt sinh được 5 người con, trong đó Đăng Khoa là con trai thứ ba.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Khi mới chào đời, cậu bé khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến khi được 1 tháng tuổi, Khoa bị sốt cao dẫn đến co giật. Đưa đến bệnh viện thăm khám, chị Lan như chết lặng khi hay tin con bị bại não. Dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng đến nay, cậu bé dù đã 7 tuổi vẫn chỉ nằm một chỗ, cơ thể yếu ớt, tay chân co quắp.

Từ ngày Khoa đổ bệnh, chị Lan không thể đi làm, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm con. Cuộc sống vốn nghèo khó lại càng thêm kiệt quệ, mọi chi tiêu của gia đình chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi anh Công kiếm được từ nghề đi biển.

Mỗi lần con lên cơn co giật hay viêm phổi, chị lại tất tả vay mượn khắp nơi để đưa con đi bệnh viện. Có những ngày trong túi không còn nổi vài trăm nghìn đồng, chị chỉ biết ôm con mà khóc.

“Các con đi học còn thiếu thốn đủ bề, nghĩ đến mà tôi thương các cháu vô cùng. Còn Khoa không may mắc bệnh từ nhỏ. Để duy trì sự sống cho con, kể cả vay lãi tôi cũng phải vay để có tiền chữa trị. Là một người mẹ, nhiều lần chứng kiến con gào khóc, tôi đau lòng lắm”, chị Lan chia sẻ.

Vợ chồng ôm 5 con đi ở nhờ

Không chỉ mang nỗi đau con bệnh tật, chị Lan cho biết cách đây vài năm, gia đình chị còn trải qua biến cố lớn khiến cuộc sống rơi vào cảnh cùng cực. “Vợ chồng tôi từng có nhà ở đàng hoàng. Nhưng năm 2013, chồng tôi đi biển rồi cập bến ở Nghệ An. Trong lúc chạy xe máy trên đường, anh không may va chạm với một người đàn ông khiến nạn nhân tử vong. Sau vụ việc, chồng tôi bị tòa tuyên phạt 2 năm tù.

Để có tiền lo mai táng cho nạn nhân, chăm lo cho các con và chồng, tôi đành bán căn nhà duy nhất của gia đình rồi tiếp tục vay mượn khắp nơi…”, chị Lan bật khóc khi nhắc lại biến cố.

Sau khi chấp hành án trở về, vợ chồng chị Lan phải đi ở nhờ nhà em chồng. Thời gian gần đây, anh Công thường xuyên bị đau dạ dày và xương khớp khiến thu nhập bấp bênh, không thể gồng gánh nuôi cả gia đình.

“Con ốm đã vất vả, nay chồng lại bị bệnh khiến cả gia đình kiệt quệ. Nhiều lúc thương con nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để cải thiện cuộc sống. Khoảng 1-2 tháng, con lại phải nhập viện một lần. Mỗi lần như vậy tiêu tốn 2-3 triệu đồng, tôi phải đi vay mượn khắp nơi chữa trị cho con. Có lần tôi phải vay lãi 15 triệu đồng để trang trải, chăm sóc cho con”, chị Lan nói.

Chia sẻ từ hàng xóm và chính quyền

Bà Đào Thị Huy (70 tuổi, hàng xóm chị Lan) cho biết hoàn cảnh gia đình chị Lan rất bi đát. “Nhà đông con, lại có một cháu bị bệnh nên nhiều năm qua gia đình Lan chẳng thể vực dậy được. Giờ cả gia đình đang phải ở nhờ nhà em trai của anh Công. Mong rằng các nhà hảo tâm, bạn đọc chung tay hỗ trợ để gia đình cháu Lan sớm vượt qua khó khăn”, bà Huy tâm sự.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ông Lê Văn Hải, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc, cho biết gia đình chị Lan thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Theo ông Hải, hằng năm, ngoài các chính sách hỗ trợ dành cho người khuyết tật đối với cháu Khoa, các cơ quan, đoàn thể và chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình.

“Cũng có một số cá nhân, tổ chức kêu gọi giúp đỡ gia đình chị Lan nhưng do điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn nên mức hỗ trợ chưa đáng kể. Hiện nay, gia đình chị Lan rất khó khăn, đông con và không có nhà ở nên phải đi ở nhờ. Thông qua báo Dân trí, tôi hy vọng bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ sẻ chia, giúp gia đình chị vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, ông Hải bày tỏ.