Bi kịch kép tại làng chài Duồng sau vụ xe khách lao vực
Không khí tang thương bao trùm ngôi làng chài nhỏ Duồng, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người tử vong và 11 người bị thương. Trong số những nạn nhân xấu số, có hai anh em ruột cùng thuộc một gia đình, để lại nỗi đau không gì bù đắp nổi cho cha mẹ.
Gia đình anh Hùng chịu mất mát lớn nhất
Tại căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi) và chị Đỗ Thị Kim Loan (40 tuổi), hai chiếc quan tài đặt giữa nhà khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn ngào. Cả hai người con trai của họ - anh Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) và em Nguyễn Văn Đạt (14 tuổi) - đã không qua khỏi trong vụ tai nạn. Người con giữa là Nguyễn Văn Tiến hiện đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng.
Chị Loan, trong cơn đau tột cùng, nhiều lần nấc nghẹn khi nhắc đến các con. Chị chia sẻ rằng trước đây gia đình sống ly tán, chồng đi biển còn chị vào Sài Gòn làm công nhân may. Thương con thiếu vắng tình cảm cha mẹ, chị quyết định trở về quê đoàn tụ cùng gia đình. Tết Nguyên đán vừa qua là dịp hiếm hoi cả nhà sum vầy đông đủ, nào ngờ đó lại trở thành cái Tết cuối cùng.
"Con ơi, sao tụi con bỏ cha mẹ mà đi thế này", tiếng khóc của chị Loan vang lên đầy xót xa. Anh Hùng ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, kể về hoàn cảnh khó khăn khiến các con phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. "Vợ chồng tôi và thầy cô vận động nhưng tụi nhỏ nhất quyết nghỉ học để đi làm. Tụi nó ham đi biển lắm, hễ nghe mai đi là tối hôm trước lo chuẩn bị đồ đạc, không ngủ được", anh tâm sự.Hành trình định mệnh của những thợ lặn
Theo lời kể của anh Hùng, đợt này các thợ lặn được thuê làm việc tại La Gi, cách làng Duồng khoảng 150 km. Chủ ghe đã thuê xe khách để đưa đón họ hàng ngày. Cứ khoảng 1 giờ 30 phút sáng, mọi người chuẩn bị đồ đạc lên xe đi La Gi, xuống ghe ra biển lặn sò huyết. Đến chiều, họ lại lên xe trở về nhà cùng "chiến lợi phẩm" của mình. Nhưng trong chuyến đi định mệnh ngày 6/4, tai họa đã ập đến.
Khi hay tin các con gặp nạn, hai vợ chồng anh chị "chân thấp chân cao" tức tốc chạy đến hiện trường. Anh Hùng đau đớn nhớ lại: "Lúc nhìn thằng Tiến bị thương đang ngồi rồi chiếc xe cẩu lên, tìm được thằng Đạt và thằng Cường, tôi ngã quỵ. Hồn phách tôi như trên mây".
Tình cảm gia đình và nỗi đau nhân lên
Anh Hùng còn tiết lộ rằng các con anh rất thương em gái út An Nhiên. "Thằng Cường, thằng Đạt nói sẽ cố gắng đi biển kiếm tiền cho em gái đi học đến nơi đến chốn. Con bé thì cứ ríu ra ríu rít với các anh. Tôi nhìn mà thương các con đứt ruột đứt gan". Theo hàng xóm, các con của anh Hùng chị Loan đều rất lễ phép và yêu thương nhau. Khi hung tin lan đến, cả làng chìm trong im lặng đau buồn.
Anh Nguyễn Văn Dương, một người hàng xóm, bày tỏ: "Tôi nghe tin về vụ tai nạn mà rụng rời tay chân. Mấy đứa nhỏ dễ thương lắm, hễ về tới nhà là nói chuyện rôm rả, cười nói rộn ràng". Đau đớn hơn, không chỉ mất hai người con, chị Loan còn mất thêm hai người cháu trong cùng vụ tai nạn này.
Hỗ trợ từ địa phương và thông tin vụ việc
Ông Nguyễn Ngọc Điền, Bí thư Đảng ủy xã Phan Rí Cửa, cho biết hoàn cảnh các gia đình thợ lặn trong vụ tai nạn đều rất khó khăn. Phần lớn họ là anh em, bà con họ hàng với nhau. Địa phương đã tích cực thăm viếng, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình có người mất lo hậu sự.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/4 trên tuyến đường ĐT.715 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ). Xe khách mang biển số 86H-045.61 đã lao xuống vực lề đường và bị lật tại vị trí ven bờ hồ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng. Xe bị gãy nát nghiêm trọng, nhiều lực lượng cứu hộ và xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường.
Ghi nhận lúc 16 giờ cùng ngày, đã có 4 người tử vong tại chỗ. Toàn bộ 15 thợ lặn có mặt trên chuyến xe đều là người sinh sống tại làng Duồng, một làng chài nhỏ thuộc xã Chí Công cũ, nay là xã Phan Rí Cửa. Bà con nơi đây phần lớn sống bằng nghề biển theo truyền thống cha truyền con nối.



