Tang thương bao trùm gia đình cô giáo tử vong cùng con trai trong tai nạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, chúng tôi có mặt tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Tại đây, gia đình đang lo hậu sự cho hai mẹ con cô giáo N.Y.M, những nạn nhân không may mắn trong vụ va chạm kinh hoàng.
Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ. Người thân vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng cô giáo N.Y.M (32 tuổi), giáo viên dạy toán tại Trường THPT Lê Lợi, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cùng con trai P.M.L (8 tuổi, học lớp 2) đã ra đi mãi mãi. Chiếc ô tô của gia đình bị biến dạng nghiêm trọng sau cú tông mạnh từ xe tải phía sau.
Bữa cơm trưa dang dở và nỗi đau không lời
Ngồi lặng trong căn nhà, ông Nguyễn Kinh (cha ruột cô M.) gần như không nói nên lời. "Cho đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu điều gì đã xảy ra, nguyên nhân vì sao", ông Kinh nghẹn ngào chia sẻ. Bà ngoại đã chuẩn bị nấu cơm gà, món ăn mà cháu ngoại yêu thích, nhưng bữa cơm trưa hẹn hò đã trở thành sự chờ đợi vô vọng.
Ông Nguyễn Văn Ba (anh họ của cô M.) cho biết vợ chồng M. có nhà riêng tại Phan Thiết. Trước đó, gia đình hẹn trưa thứ bảy sẽ về nhà cha mẹ chơi, nhưng cô M. gọi điện báo có công việc nên không thể về, hẹn tuần sau. Không ai trong gia đình biết vợ chồng cô M. đi đâu, cho đến khi nghe tin tai nạn xảy ra ở xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận).
Diễn biến vụ tai nạn và những câu hỏi chưa có lời giải
Tai nạn xảy ra từ hơn 11 giờ trưa ngày 14.3, nhưng đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, gia đình mới nhận được thông tin từ đồng nghiệp của chồng cô M. Sau khi biết sự việc, gia đình lập tức đưa hai mẹ con từ bệnh viện về xã Hồng Thái lo hậu sự. Người thân cũng phải vào Phan Thiết cạy cửa nhà riêng của vợ chồng M. để lấy quần áo, vật dụng mang về chuẩn bị tang lễ.
Theo dữ liệu từ camera, thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô của vợ chồng cô M. nằm ở làn đường thứ hai theo hướng nam - bắc trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Một xe tải chạy phía sau đã lao thẳng vào và đè bẹp chiếc xe con. Một điểm đáng chú ý là tuyến cao tốc này hiện chỉ có hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liên tục, mà cứ khoảng 5 - 7 km mới có một điểm dừng khẩn cấp dài khoảng 170 m.
Camera hành trình của một hành khách ghi lại cho thấy xe của nạn nhân vừa đi qua điểm dừng khẩn cấp khoảng 200 m thì xảy ra sự cố. "Tôi nghĩ không có tài xế nào lại dừng xe trên làn đường đó, chỉ có thể là sự cố bất khả kháng, xe không chạy được nữa", ông Ba nhận định. Ông cũng cho biết từ camera hành trình của xe tải phía sau, khoảng cách giữa hai xe trước khi va chạm vẫn khá xa, và tài xế có đủ thời gian để đánh lái sang trái tránh chiếc xe phía trước.
Hậu quả thương tâm và cuộc đời dang dở
Cú tông mạnh khiến chiếc xe con biến dạng hoàn toàn, làm hai mẹ con cô giáo N.Y.M tử vong tại chỗ. Anh P.N. (chồng cô M.) bị thương nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Ninh Thuận. Cháu L. từ nhỏ sống với ông bà ngoại, học lớp 1 tại xã Hồng Thái. Khi lên lớp 2 thì ba mẹ đưa vào Phan Thiết học. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là kết thúc năm học thì xảy ra tai nạn đau lòng này, ông Ba nghẹn ngào kể lại.
Cô giáo N.Y.M sinh ra trong gia đình có cha mẹ vừa buôn bán vừa làm nông. Từ nhỏ, cô M. và anh trai đều là học sinh giỏi, từng dự thi học sinh giỏi quốc gia môn toán và đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi toán tại Bình Thuận. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chuyên ngành toán, cô về giảng dạy tại Trường THPT Lê Lợi. Dù mới đứng lớp khoảng 5 năm, cô được đánh giá là giáo viên giỏi, nhiệt tình, hết lòng vì học trò, được nhiều phụ huynh, học sinh và đồng nghiệp tin tưởng, yêu mến.
Hiện gia đình nạn nhân vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng về nguyên nhân tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, trong khi nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống và tầm quan trọng của an toàn giao thông.



