Bến phà Cát Lái nhộn nhịp trong ngày trở lại làm việc sau Tết
Chiều ngày 21/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), không khí hối hả bao trùm bến phà Cát Lái khi hàng trăm phương tiện, từ xe máy đến ô tô, nối đuôi nhau chờ đợi để qua sông trở lại Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài. Dòng xe kéo dài hàng trăm mét, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ.
Dòng phương tiện đông đúc, người dân tất bật trở về thành phố
Theo ghi nhận thực tế, từ đầu giờ chiều, lượng phương tiện từ hướng Đồng Nai đổ về bến phà ngày càng tăng nhanh. Dòng xe máy và ô tô ken kín khu vực đường dẫn vào bến, có thời điểm gần như chật cứng. Nhân viên điều tiết liên tục phân luồng và hướng dẫn người dân di chuyển một cách trật tự, nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ giao thông.
Phần lớn người dân trở lại thành phố với tâm thế khẩn trương. Trên những chiếc xe máy, họ chở theo ba đến bốn túi đồ lỉnh kỉnh, bao gồm hành lý, quà quê và thực phẩm nhà làm. Nhiều gia đình còn mang theo con nhỏ, với nét mặt còn vương vấn chút lưu luyến của những ngày Tết, nhưng ánh mắt đã hướng về guồng quay công việc phía trước.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, ngụ tại xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Năm nay tôi tranh thủ về quê sớm để sum họp cùng gia đình. Mùng 5 là tôi quay lại thành phố để ngày mai đi làm. Qua phà hơi đông nhưng năm nào cũng vậy, mình chủ động thời gian nên không quá sốt ruột."
Đa dạng đối tượng trở lại, chuẩn bị cho năm làm việc mới
Không chỉ có công nhân và lao động phổ thông, nhiều nhân viên văn phòng và tiểu thương cũng chọn chiều mùng 5 làm thời điểm quay lại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số người cho biết họ lên sớm để có thời gian nghỉ ngơi, dọn dẹp phòng trọ và chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc đầu năm.
Chị Lê Thị Minh, ngụ tại Nhơn Trạch, tâm sự: "Tết ở quê vui lắm, nhưng hết Tết là phải lo công việc. Năm nay kinh tế còn khó khăn nên càng phải cố gắng hơn." Chị đang chờ phà giữa dòng xe đông đúc để trở lại nơi làm việc tại quận 7.
Hoạt động vận hành ổn định dù lượng phương tiện tăng cao
Ghi nhận thực tế cho thấy, dù lượng phương tiện tăng cao đáng kể, hoạt động vận hành tại bến phà vẫn diễn ra một cách ổn định. Các chuyến phà liên tục cập bến và rời đi, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân. Lực lượng chức năng túc trực tại chỗ, thường xuyên nhắc nhở người điều khiển phương tiện giữ khoảng cách an toàn và tránh chen lấn.
Anh Nguyễn Văn T., thuyền trưởng phà tại Phà Cát Lái, cho biết: "Từ sáng mùng 5 Tết, lượng hành khách và phương tiện tăng nhanh so với những ngày trước đó. Cao điểm bắt đầu từ khoảng 14 giờ và kéo dài đến chiều tối, chủ yếu là người dân quay lại Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm."
Anh T. cũng chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã tăng cường tối đa số chuyến trong khung giờ cao điểm, các phà hoạt động liên tục để giảm thời gian chờ cho bà con. Thuyền viên được bố trí trực đầy đủ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng điều tiết trên bờ để đảm bảo an toàn."
Người dân chấp hành tốt, an ninh trật tự được duy trì
Theo vị thuyền trưởng, dù phương tiện đông đúc, người dân vẫn chấp hành khá tốt các hướng dẫn, xếp hàng trật tự và không xảy ra tình trạng chen lấn hay mất an ninh trật tự. "Mỗi dịp sau Tết đều đông như vậy, chúng tôi đã quen với nhịp cao điểm. Điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong từng chuyến phà," anh nhấn mạnh.
Trên những chuyến phà chở kín người, nhiều hành khách tranh thủ gọi điện hẹn gặp đồng nghiệp đầu năm, trong khi một số khác cập nhật lại công việc còn dang dở. Tiếng cười nói xen lẫn tiếng máy nổ và tiếng còi xe tạo nên một bức tranh sinh động của ngày trở lại làm việc.
Khoảnh khắc chuyển giao từ Tết sang nhịp sống thường nhật
Ánh nắng chiều trải dài trên mặt sông Đồng Nai, phản chiếu bóng những chuyến phà xuôi ngược liên hồi. Khoảnh khắc này như đánh dấu sự chuyển mình từ không khí sum vầy ấm áp của ngày Tết sang nhịp sống tất bật và hối hả của thường nhật.
Kỳ nghỉ Tết đã khép lại, phía trước là những dự định và mục tiêu mới đang chờ đợi. Giữa dòng người hối hả qua phà Cát Lái chiều mùng 5, có thể cảm nhận rõ nhịp sống đang dần tăng tốc, sẵn sàng cho một năm lao động và sản xuất với nhiều kỳ vọng mới.
Sau những ngày sum vầy bên gia đình, từng chuyến phà lặng lẽ chở theo hành lý, ước vọng và cả những cái ôm còn dang dở, đưa người dân trở lại nhịp sống tất bật nơi phố thị. Đây là một phần không thể thiếu trong hành trình đầu năm mới của nhiều người dân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.



