Thủ khoa báo chí 22 tuổi: Có hôm vừa khóc vừa viết bài
Thủ khoa báo chí 22 tuổi: Vừa khóc vừa viết bài

Phạm Thị Hải Yến, 22 tuổi, quê ở thôn Phú Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, vừa tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc ngành báo chí tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. Cô là sinh viên lớp 22CBC2, Khoa Ngữ văn - Truyền thông. Đằng sau danh hiệu này là những đêm chạy deadline, áp lực từ thực tế nghề và cả những lần vừa khóc vừa viết để không bỏ cuộc.

Hành trình từ săn học bổng đến thủ khoa

Khoảnh khắc biết mình trở thành thủ khoa, Hải Yến cho biết cô vừa vui sướng, tự hào, vừa nghẹn ngào. “Bao nhiêu năm tháng nỗ lực, những đêm thức trắng chạy deadline, những ngày chạy ngoài đường tác nghiệp dưới cái nắng gắt và cả những lúc áp lực đến mức muốn ngã gục… tất cả như tua chậm lại trong tâm trí em. Nghĩ đến sự vất vả, hy sinh của ba mẹ và những giọt mồ hôi của chính mình, tự nhiên sóng mũi em cay cay vì xúc động”, Yến kể.

Những ngày đầu vào đại học, cô chỉ đặt mục tiêu học tốt và săn học bổng định kỳ. Nhưng càng học, càng va chạm với nghề, cô càng nhận ra bản thân cần nỗ lực nhiều hơn để bứt phá. Giai đoạn năm thứ 3 là thời điểm các môn chuyên ngành dồn dập và sinh viên bắt đầu cọ xát thực tế, Yến từng rơi vào trạng thái “sốc” vì khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và nhịp làm việc ngoài tòa soạn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Áp lực thực tế nghề báo

Khi đi kiến tập tại một cơ quan báo chí lớn của trung ương, nữ sinh từng nhiều lần bỡ ngỡ, chông chênh vì không bắt kịp nhịp độ làm việc khốc liệt. Có những ngày đi hiện trường về, đối diện với trang viết còn trống trơn, Yến tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với báo chí hay không. “Có những hôm em vừa khóc thút thít vừa viết, rồi tự nhủ: khóc xong rồi thì phải viết tiếp thôi. Chính sự lỳ lợm, vừa khóc vừa cố gắng bước qua giới hạn của bản thân trong bóng tối ngày ấy, mới nhào nặn nên một mình bản lĩnh hơn của ngày hôm nay”, cô chia sẻ.

Điểm tựa gia đình và bạn bè

Hải Yến cho rằng điều quan trọng nhất giúp cô chạm đến thành tích hôm nay là điểm tựa từ gia đình, thầy cô, bạn bè cùng sự bền bỉ của chính bản thân. Cô kể trước đây ba mẹ từng lo nghề báo vất vả, áp lực, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái. Điều cô muốn nói nhất với ba mẹ lúc này là: “Ba mẹ ơi, con làm được rồi”.

Trong suốt 4 năm học, ba mẹ luôn là hậu phương vững chắc cả về tinh thần lẫn tài chính. Mỗi khi áp lực, bế tắc hay gặp đề tài khó, cô lại gọi điện về nhà để tâm sự, được động viên và “chữa lành”. Không chỉ lắng nghe, ba mẹ còn dùng chính trải nghiệm sống của mình để gỡ rối cho con gái trong những lúc loay hoay với việc tiếp cận nhân vật hay xử lý vấn đề. Bên cạnh gia đình, Hải Yến cũng nhắc nhiều đến bạn bè - những người cô gọi là “trạm sạc” tinh thần, đặc biệt là nhóm bạn đại học F6 đã cùng học, cùng thức trắng chạy deadline, làm bài tập, dự án và hoàn thành khóa luận.

Đánh giá từ giảng viên và dự định tương lai

Tiến sĩ Trần Thị Yến Minh, Trưởng ngành báo chí - Truyền thông, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, nhận xét Hải Yến là sinh viên luôn nỗ lực trong học tập, rèn luyện và hoạt động tại khoa. Theo cô Minh, Yến được đánh giá cao ở năng lực, sự chủ động, khả năng tiếp thu, tinh thần tự học; đồng thời đạt nhiều kết quả nổi bật như điểm báo cáo khóa luận tốt nghiệp cao nhất hội đồng, giải nhất và giải ba nghiên cứu khoa học cấp khoa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sau cột mốc thủ khoa, Hải Yến cho biết sẽ tiếp tục cọ xát nhiều hơn với thực tế nghề báo để tích lũy vốn sống, kinh nghiệm làm nghề. Trong tương lai, cô mong muốn vừa làm báo, vừa có thể đứng trên bục giảng để truyền lửa cho các thế hệ sinh viên báo chí tiếp theo.