Nữ sinh Đắk Lắk mồ côi cha mẹ vẫn quyết tâm học tập để vượt qua nghịch cảnh
Nữ sinh Đắk Lắk mồ côi cha mẹ quyết tâm học tập

Nữ sinh Đắk Lắk mồ côi cha mẹ vẫn quyết tâm học tập để vượt qua nghịch cảnh

Ngô Thị Thu Thủy, một học sinh lớp 12 tại Trường THPT Nguyễn Văn Linh ở tỉnh Đắk Lắk, đang đối mặt với hoàn cảnh đau thương khi mất cả cha lẫn mẹ. Mẹ của Thủy qua đời vì tai nạn giao thông cách đây vài năm, và gần đây, căn bệnh quái ác đã cướp đi người cha - điểm tựa cuối cùng của hai chị em. Gia đình đã bán căn nhà để chạy chữa cho cha, nhưng phép màu không xảy ra, để lại Thủy và chị gái sống trong cảnh khó khăn.

Cuộc sống khó khăn sau những mất mát

Hiện tại, Thủy và chị gái Ngô Thị Thu Thí, 20 tuổi, sinh viên năm 2 tại Trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM, đang sống nhờ căn nhà cũ kỹ của bà nội già yếu ở khu phố Mỹ Hòa 1, phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk. Căn nhà này vắng lặng, khác hẳn với không khí Tết đang rộn ràng xung quanh, với những vòng hoa tang vẫn còn trong phòng khách. Bữa cơm chiều của ba bà cháu chỉ gồm vài món đơn sơ, phản ánh sự thiếu thốn về kinh tế.

Thủy chia sẻ: "Sau khi mẹ mất, bệnh tình của cha ngày càng nặng, số lần vào TP.HCM điều trị tăng lên. Sau trận lũ lịch sử tháng 11-2025, nhà bị ngập đến mái, chúng tôi phải lên xóm cao xin ở ké. Vừa dọn dẹp xong, cha đau không chịu nổi nên vào TP.HCM. Cha dặn tôi ở nhà chăm bà, nói đi chữa bệnh ít hôm rồi về, nhưng cha không về nữa." Câu nói này khiến Thủy nghẹn ngào, thể hiện nỗi đau sâu sắc từ sự mất mát liên tiếp.

Gánh nặng tài chính và trách nhiệm gia đình

Chị gái Thí cho biết, để thuận tiện cho việc điều trị của cha, cô đã thuê trọ một mình ở TP.HCM, dù giá cao, trong khi căn nhà của bố mẹ đã bán để lo chạy chữa. "Mỗi lần nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy phải tạm ứng 5 triệu đồng. Tôi phải vay mượn và làm thêm để đóng tiền, vừa đi học vừa lo cho cha, còn em gái ở nhà phụ chăm bà nội", Thí giải thích. Gánh nặng tài chính khiến cả hai chị em phải vật lộn để duy trì cuộc sống và học tập.

Thủy, ở tuổi 18, phải đối mặt với áp lực kép: vừa ôn thi tốt nghiệp lớp 12, vừa lo lắng về kinh tế hàng ngày. Cô tâm sự: "Tôi không dám nghĩ xa, chỉ lo trước mắt là bà nội già yếu, chị hai vừa làm thêm trả nợ vừa lo học phí. Tôi phải lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm cho tiền điện, gạo, thuốc cho bà, và học phí." Nhiều khi thức dậy, Thủy vẫn ngỡ như còn nghe tiếng ba mẹ, nhưng thực tế phũ phàng khiến cô giật mình.

Quyết tâm học tập và ước mơ tương lai

Dù trải qua nỗi đau mất cha mẹ, Thủy vẫn quyết tâm không từ bỏ việc học. Sau những ngày đầu tang cha, cô tự ép mình quay lại bàn học, vì tin rằng "nếu dừng lại lúc này, mọi cố gắng của ba mẹ trước đây cũng dang dở". Mỗi ngày, ngoài giờ học trên lớp, Thủy dành thêm thời gian tự ôn luyện buổi tối, mượn sách tham khảo của bạn bè và sử dụng tài liệu miễn phí trực tuyến để tiết kiệm chi phí.

Ước mơ của Thủy là thi đậu vào một trường cao đẳng hoặc đại học phù hợp. Cô nói: "Tôi muốn sớm có nghề nghiệp để tự lo cho bản thân và phụ giúp chị và bà nội." Sự kiên cường này được cô Trần Thị Ngọc Nữ, giáo viên chủ nhiệm, đánh giá cao: "Thủy là học sinh ngoan hiền, tham gia tốt các hoạt động văn nghệ. Chúng tôi đang động viên cô trong giai đoạn nước rút chuẩn bị thi tốt nghiệp, hy vọng có sự hỗ trợ để hành trình học tập của em không bị gián đoạn."

Nỗi lo của bà nội và kêu gọi hỗ trợ

Bà Lê Thị Bính, 89 tuổi, bà nội của Thủy, sống trong nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Bà trăn trở về tương lai của hai cháu khi chúng đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. "Tuổi tôi giờ yếu lắm, không làm được gì nhiều để lo cho các cháu. Tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ để các cháu được học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định. Chỉ cần thấy các cháu thành tài thì tôi nhắm mắt cũng yên lòng", bà Bính chia sẻ, thể hiện tình yêu thương và lo lắng sâu sắc.

Câu chuyện của Thủy phản ánh sự kiên cường của giới trẻ trong nghịch cảnh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và sự hỗ trợ cộng đồng. Hy vọng rằng, với quyết tâm và sự giúp đỡ kịp thời, Thủy sẽ đạt được ước mơ học tập và xây dựng tương lai tươi sáng hơn.