Đằng sau đồ án tốt nghiệp trăm triệu của sinh viên thời trang TP.HCM
Đằng sau đồ án tốt nghiệp trăm triệu của sinh viên TP.HCM

Đằng sau những bộ trang phục chỉ xuất hiện vài phút trên sàn runway là câu chuyện về nửa năm lao động miệt mài và số tiền đầu tư lên đến hàng trăm triệu đồng của sinh viên Thiết kế Thời trang tại TP.HCM.

Áp lực từ hậu trường K28TT Graduation Show

“No…no, I can't see anything” – tiếng người mẫu Nam Phi Rethabile Koro vang lên đầy lo lắng giữa căn phòng hóa trang chật kín người, chỉ vài giờ trước khi K28TT Graduation Show của Đại học Văn Lang bắt đầu. Trên đầu cô là chiếc mũ khổ lớn thuộc bộ sưu tập Shell Fossils của sinh viên Trần Huỳnh Ngân Hà, che gần như toàn bộ tầm nhìn. Các thành viên ê-kíp liên tục chỉnh kết cấu, thử nhiều góc đặt khác nhau rồi nắm tay người mẫu tập từng bước đi. Chỉ khi Koro tự định hướng được trên đôi giày cao gót, mọi người mới thở phào và đưa cô lên khu vực chờ.

Khi hàng trăm khán giả đã ổn định chỗ ngồi, ánh đèn vụt tắt và MC hô vang “Let's start the show!”. Rethabile Koro bước ra sàn runway đầu tiên, với những bước catwalk dứt khoát cùng bộ trang phục đồ sộ, khiến cả khán phòng im lặng rồi bùng nổ tiếng reo hò. Ít ai biết rằng chỉ vài giờ trước, màn mở đầu từng khiến cả ê-kíp căng thẳng xử lý trang phục.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hậu trường vận hành như dây chuyền công nghiệp

Để 34 bộ sưu tập lần lượt xuất hiện trọn vẹn trên sàn diễn, hàng trăm người mẫu, chuyên gia trang điểm, làm tóc, stylist và sinh viên thiết kế phải phối hợp liên tục suốt nhiều giờ. Từ 14h, bốn tiếng trước giờ diễn, tầng 4 và tầng 7 tòa J8 của Đại học Văn Lang trở thành “đại bản doanh”. Không gian học tập thường ngày phủ kín bàn trang điểm, máy làm tóc, giá treo trang phục và đạo cụ. Một chuyên viên trang điểm vừa đặt cọ xuống đã nhận ngay gương mặt tiếp theo; bảng tên người mẫu được lật sang trang mới. Không ai ngẩng đầu khỏi công việc quá vài giây.

Phía sau cánh gà là gần 200 người mẫu đến từ nhiều quốc gia, do chính sinh viên tìm kiếm và casting để phù hợp với tinh thần từng bộ sưu tập. Với các nhà thiết kế trẻ, người mẫu là một phần của tác phẩm. Hậu trường vận hành như một dây chuyền gần như không có khoảng nghỉ: người mẫu vừa hoàn thành lớp nền lập tức chuyển sang làm tóc, thay trang phục rồi chụp hình. Chỉ cần một công đoạn chậm vài phút, toàn bộ lịch trình có thể bị xáo trộn. Những bộ trang phục khổ lớn được treo sát tường hoặc đặt trên giá đỡ riêng; không ít người mẫu phải đứng nguyên một tư thế hàng chục phút để tránh làm hỏng kết cấu.

Sự đồng hành của doanh nghiệp và chuyên gia

K28TT Graduation Show không chỉ có giảng viên và sinh viên, mà còn nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và truyền thông. Đội ngũ chuyên gia trang điểm, làm tóc, ê-kíp ghi hình, chụp ảnh và livestream phối hợp cùng nhà trường ngay từ khâu chuẩn bị, giúp sinh viên trải nghiệm quy trình vận hành của một fashion show chuyên nghiệp. Sự đồng hành này phản ánh mối kết nối giữa nhà trường với ngành công nghiệp thời trang. Đêm diễn thu hút đông đảo nhà thiết kế, stylist, đại diện thương hiệu, doanh nghiệp, người mẫu và nhiều gương mặt trong giới thời trang, làm đẹp.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Sáu tháng cho một bộ sưu tập tốt nghiệp

Ánh đèn runway chỉ thắp sáng thành quả của nhiều tháng lao động. Để có vài phút trình diễn, nhiều sinh viên dành gần nửa năm nghiên cứu, phác thảo ý tưởng, thử nghiệm chất liệu, dựng form, may và chỉnh sửa từng thiết kế. Không ít đồ án tiêu tốn hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, giảng viên đánh giá đồ án qua cả quá trình hình thành ý tưởng và phát triển sản phẩm, từ nghiên cứu khách hàng, phân tích xu hướng, xây dựng chất liệu, thử nghiệm kỹ thuật, hoàn thiện portfolio cho đến buổi bảo vệ trước hội đồng. Bộ sưu tập trên sàn diễn chỉ là điểm cuối của hành trình ấy. Trong số 52 sinh viên bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp năm nay, chỉ 34 bộ sưu tập được trình diễn tại K28TT Graduation Show. Việc xuất hiện trên runway không phải điều kiện bắt buộc để tốt nghiệp, mà là cơ hội để giới thiệu với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và công chúng.

Câu chuyện từ những đồ án tiêu biểu

Huỳnh Lý Thiên Nhi (nghệ danh Pu) gây ấn tượng với bộ sưu tập CAI LUONG, kết hợp nghệ thuật cải lương tuồng cổ với phong cách Y2K và bảng màu pastel, tạo nên thiết kế dạo phố cho phụ nữ trẻ. Ý tưởng bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ theo bà xem cải lương. Thiên Nhi dành khoảng 5 tháng tìm kiếm tư liệu về cải lương giai đoạn 1990-2010, lục tìm sách, hình ảnh trong thư viện vì tài liệu trên Internet không đủ. Thách thức lớn nhất là giữ tinh thần cải lương trong khi tạo ra thiết kế ứng dụng. Cô thử nghiệm kỹ thuật đan nhung, đính cườm thủ công để tái hiện cảm giác pixel chuyển động. Bộ sưu tập giúp nữ sinh đạt tổng điểm 9.3 trong ngày bảo vệ. Thiên Nhi cho biết tổng chi phí đồ án lên đến hàng trăm triệu đồng, bao gồm làm mẫu thử, nguyên vật liệu, xử lý chất liệu, thuê người mẫu, sản xuất hình ảnh và chi phí phát sinh.

Phan Xuân Giàu (nghệ danh Giàu Phan) – thủ khoa đầu ra ngành Thiết kế Thời trang – lựa chọn bộ sưu tập Crypsis lấy cảm hứng từ khả năng ngụy trang của các loài chân khớp. Nam sinh dành nhiều tháng nghiên cứu cấu trúc sinh học, màu sắc, hoa văn và kỹ thuật xử lý chất liệu. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Giàu cho biết khó khăn nhất là tìm giải pháp thiết kế thuyết phục để mọi chi tiết phục vụ đúng ý tưởng ban đầu. Bộ sưu tập mang về điểm trung bình 9,8 cùng danh hiệu thủ khoa. Nam sinh hài lòng vì đã không từ bỏ ý tưởng theo đuổi suốt 6 tháng.

Kết thúc và mở ra chặng đường mới

Đối với khán giả, K28TT Graduation Show khép lại sau vài giờ. Với sinh viên, đó là dấu mốc khép lại bốn năm đại học và mở ra chặng đường mới. Sau đồ án, họ mang theo kinh nghiệm thực tế, khả năng phối hợp ê-kíp và bản lĩnh nghề nghiệp. Các bộ sưu tập sẽ tiếp tục được giới thiệu trong chuỗi hoạt động khác, trước khi 5 bộ xuất sắc đại diện nhà trường tham dự Thailand International Fashion Week vào tháng 8 tới. Những bản phác thảo, cuộn vải cắt dở, bộ mẫu sửa đi sửa lại và ký ức về những tháng ngày miệt mài trong xưởng thực hành là điều còn sót lại. Với sinh viên Thiết kế thời trang, buổi bảo vệ tốt nghiệp không phải vạch đích, mà là cánh cửa đầu tiên bước vào ngành công nghiệp thời trang.