Nữ sinh Hải Phòng đỗ thẳng 3 trường y lớn nhờ thành tích xuất sắc
Nữ sinh Hải Phòng đỗ thẳng 3 trường y lớn

Phạm Ngọc Hà, học sinh lớp 12 chuyên sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), vừa được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y hàng đầu cả nước: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Y dược Hải Phòng. Thành tích này là kết quả của một hành trình học tập bền bỉ và ước mơ cháy bỏng được nuôi dưỡng từ những ngày theo mẹ vào bệnh viện chăm em trai.

Thành tích học tập ấn tượng

Ngay từ năm lớp 11, Hà đã tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn sinh và liên tục đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Cụ thể, em giành giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn sinh, huy chương vàng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, cùng giải nhì môn sinh học kỳ thi học sinh giỏi toán và khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố. Lên lớp 12, Hà tiếp tục giành giải nhất môn sinh kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc.

Nhờ những thành tích này, Hà được tuyển thẳng vào 3 trường đại học y danh tiếng. Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh cho biết: "Em cảm thấy vỡ òa hạnh phúc, tự hào và cũng rất nhẹ nhõm sau cả một chặng đường dài nỗ lực".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bí quyết học tập: kỷ luật và phương pháp khoa học

Hà khẳng định không có bí quyết "thần kỳ" nào, mà tất cả đến từ sự kỷ luật gần như tuyệt đối. Em luôn lập thời gian biểu rõ ràng cho từng chuyên đề, chú ý nghe giảng trên lớp, hoàn thành đầy đủ bài tập và chủ động hỏi giáo viên khi chưa hiểu bài. "Nền tảng vẫn là sách giáo khoa và chương trình THPT. Sau khi học chắc kiến thức cơ bản, em mới học tài liệu chuyên sâu và luyện đề. Em thường hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy sau mỗi chuyên đề, đồng thời đọc thêm sách và các tài liệu khoa học mới để mở rộng hiểu biết", Hà chia sẻ.

Nữ sinh cũng duy trì thói quen ngủ trước 12 giờ đêm và dậy sớm học bài thay vì thức trắng nhiều đêm, giúp đảm bảo sức khỏe và hiệu quả học tập.

Động lực từ hoàn cảnh gia đình

Quyết tâm theo đuổi ngành y của Hà không chỉ đến từ niềm yêu thích môn sinh, mà còn bắt nguồn từ câu chuyện của em trai (chuẩn bị lên lớp 7). Từ nhỏ, em trai Hà mắc bệnh, phải thường xuyên ra Hà Nội khám, chụp chiếu và điều trị. Mỗi lần như vậy, mẹ lại tất tả vay mượn tiền để có chi phí chữa bệnh. "Hình ảnh ấy in sâu trong ký ức của em. Em mong muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp em trai và giúp nhiều người khác", Hà nói.

Hà còn nhớ mãi những ngày cùng mẹ chăm em tại Khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương. Do quy định chỉ một người nhà được ở lại, Hà phải trở về. "Em nhìn mẹ một mình chăm em rất vất vả. Em trai đau đớn rồi gào khóc, còn em thì không thể ở lại. Chính khoảnh khắc đó khiến em càng quyết tâm phải trở thành bác sĩ", Hà tâm sự.

Với nữ sinh người Hải Phòng, ước mơ khoác áo blouse trắng không chỉ là một nghề nghiệp. "Mà đó là cách để em có thể đồng hành cùng những gia đình đang trải qua hoàn cảnh giống gia đình mình", Hà chia sẻ.

Định hướng tương lai và sự đồng hành của gia đình, thầy cô

Khi được hỏi về điều quan trọng nhất để trở thành bác sĩ giỏi, Hà trả lời: "Kiến thức giúp tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị. Nhưng sự đồng cảm lại giúp chữa lành tâm hồn, tiếp thêm nghị lực sống cho người bệnh. Đó cũng là hình mẫu bác sĩ mà em muốn hướng tới trong tương lai: có y đức, giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái và luôn thấu hiểu bệnh nhân".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trước 3 sự lựa chọn, Hà quyết định trở thành sinh viên ngành y khoa tại Trường ĐH Y Hà Nội. Để sẵn sàng cho hành trình phía trước, em đang chủ động học thêm ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng và duy trì tập luyện thể thao. "Em cũng dự định xây dựng thời gian biểu khoa học, đọc bài trước khi lên lớp, chủ động học hỏi từ các anh chị khóa trên và tham gia các câu lạc bộ học thuật", Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Quế, mẹ của Hà, bày tỏ: "Rất hạnh phúc khi con được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y. Vì điều kiện gia đình còn khó khăn, nên sau những đắn đo, tôi và con quyết định để con học ở Trường ĐH Y Hà Nội, có thể đỡ áp lực về kinh tế hơn trong suốt quá trình con học".

Cô Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, nhận xét: "Phạm Ngọc Hà là học sinh ngoan, chăm chỉ, có ý thức tự giác và luôn nỗ lực trong học tập. Bên cạnh sự cần cù, Hà còn là một học sinh thông minh, tiếp thu tốt và luôn thể hiện quyết tâm vươn lên. Việc Hà được tuyển thẳng vào ngành y khoa của 3 trường đại học y không khiến tôi bất ngờ. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Hà đã bỏ ra".