Phần lớn học viên của lớp xóa mù chữ tại bản Làng Sáng, xã Tà Xùa, đã có gia đình, thậm chí đã lên chức bà, nhưng họ vẫn chăm chỉ đến lớp học. Nhiều người còn đưa cả con nhỏ đi cùng để tiện việc học tập. Từ tối chủ nhật đến tối thứ năm hằng tuần, các học viên đều đặn có mặt, tích cực xung phong đọc bài trước lớp.
Học viên cao tuổi vượt khó học chữ
Dù đã lớn tuổi, việc đọc và viết gặp nhiều khó khăn, nhưng các học viên lớp xóa mù chữ ở bản Làng Sáng đều rất chăm chỉ. Họ kiên trì tập viết từng nét chữ, đọc từng âm tiết. Trong màn đêm của bản vùng cao, lớp học xóa mù vẫn sáng đèn, thắp lên hy vọng về một cuộc sống đổi thay. Những phụ nữ dân tộc H'Mông địu con, bế con trên tay, tay cầm bút miệt mài học chữ được xem như một kỳ tích trên đỉnh Làng Sáng.
Nỗ lực của cộng đồng
Lớp học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn lên của người dân nơi đây. Sự bền bỉ của các học viên đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác trong bản. Chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội cũng hỗ trợ tích cực để duy trì lớp học, giúp người dân thoát khỏi mù chữ, cải thiện cuộc sống.



