Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026 đã kết thúc, nhưng nỗi lo của phụ huynh vẫn chưa dừng lại. Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, toàn thành phố có 140.849 lượt thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 124 nghìn thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập không chuyên và hơn 16 nghìn thí sinh dự thi các khối chuyên. Con số này cho thấy áp lực cạnh tranh vào các trường công lập vẫn rất lớn.
Phụ huynh đứng ngồi không yên
Sau khi con em bước khỏi phòng thi, nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái hồi hộp chờ đợi kết quả. Trên mạng xã hội, các dòng trạng thái về kết quả thi của con cái tràn ngập, từ niềm vui, sự ngậm ngùi đến bức xúc. Một phụ huynh chia sẻ: “Con không đỗ trường công lập? Không sao! Nhưng đó là với gia đình khác, chứ còn với chúng ta, nó sẽ là điều cực kỳ khó khăn khi cần phải bỏ ra chi phí không nhỏ so với phần thu nhập eo hẹp để cho con đi học trường tư thục.”
Áp lực từ kỳ vọng và tài chính
Không ít gia đình viên chức có con trong độ tuổi thi vào lớp 10 đối mặt với nỗi lo tài chính nếu con không đỗ công lập. Một ông bố đã lên mạng trút bức xúc vào cậu con trai vì không đỗ nguyện vọng vào trường chuyên, lớp chọn. Ông cho rằng con không chịu học, không nghe lời dạy bảo, dẫn đến kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc chưa đạt mục tiêu chỉ là một nốt trầm trong hành trình học tập.
Giảm áp lực thi cử cho học sinh
Dù người lớn đã tìm nhiều cách để con em bớt áp lực, nhưng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Việc học đòi hỏi sự tập trung, nhưng nếu có thể giảm bớt áp lực kinh tế cho các gia đình chưa dư dả, đó sẽ là điều cần sự hỗ trợ từ các nhà hoạch định chính sách. Như tác giả bài viết Mai Tâm Hiếu nhấn mạnh, sự nỗ lực và may mắn của các thí sinh cần được đồng hành bởi những chính sách phù hợp.



