Bùi Phương Linh, học sinh lớp 9A3 Trường THCS Ngoại ngữ, xuất sắc trúng tuyển cùng lúc ba trường chuyên hàng đầu: THPT chuyên Ngoại ngữ, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT chuyên Đại học Sư phạm. Với điểm thi Văn 8,35, Toán 8,75, tiếng Anh chuyên và điều kiện lần lượt là 8,77 và 8,2, Linh trở thành thủ khoa lớp 10 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ.
Hành trình từ ngôi trường làng đến thủ khoa
Sinh ra và lớn lên tại Đan Phượng, Hà Nội, Linh từng học tại Trường Tiểu học Thị trấn Phùng - một ngôi trường công lập bình thường ở địa phương. Không xuất phát từ môi trường luyện thi chuyên sớm, nữ sinh được tiếp cận tiếng Anh từ nhỏ nhờ mẹ là giáo viên tiếng Anh. Những cuốn truyện tranh, tranh ảnh và video bằng tiếng Anh trở thành người bạn đồng hành từ những năm đầu đời, giúp em hình thành niềm yêu thích với ngoại ngữ.
“Em nhận ra tiếng Anh không chỉ giúp mình giao tiếp mà còn mở ra cơ hội tiếp cận rất nhiều kiến thức trên thế giới. Từ đó em cảm thấy đây là lĩnh vực phù hợp với bản thân và muốn theo đuổi lâu dài”, Linh chia sẻ.
Chiến lược ôn thi: Xây nền tảng thay vì học tủ
Thay vì học theo từng dạng đề riêng biệt của mỗi trường, Linh xây dựng nền tảng kiến thức toàn diện, tập trung nâng cao vốn từ vựng, thành ngữ, kỹ năng đọc hiểu và viết luận bằng tiếng Anh. Theo Linh, mỗi trường chuyên có cấu trúc đề thi khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là kiến thức cốt lõi. “Em luôn muốn chinh phục những thử thách mới nên quyết định đăng ký thi cả ba trường chuyên. Mỗi kỳ thi đều mang đến những trải nghiệm khác nhau, buộc em phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn”, em nói.
Lịch học của Linh không quá dày đặc. Sau thời gian học ở trường và các lớp bổ trợ cần thiết, nữ sinh chỉ dành thêm khoảng một đến một tiếng rưỡi vào buổi tối để tập trung sâu cho một môn học. Bên cạnh đó, em duy trì thói quen đọc sách, báo và theo dõi các video về thời sự, khoa học, xã hội trên thế giới, giúp mở rộng hiểu biết và hỗ trợ việc học ngoại ngữ.
Áp lực và động lực từ bạn bè tài năng
Dù đạt IELTS 8.5 và giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố năm lớp 9, Linh thừa nhận bản thân không tránh khỏi áp lực. “Khóa học sinh năm 2011 có nhiều bạn tài năng. Đôi khi em cũng cảm thấy áp lực nhưng em xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn thay vì để nó ảnh hưởng tiêu cực đến mình”, Linh bày tỏ.
Chị Nguyễn Phương Thảo, mẹ của Linh và là giáo viên tiếng Anh, cho biết điều khiến chị tự hào nhất là tinh thần tự giác học tập của con. “Suốt từ nhỏ đến lớn tôi gần như chưa bao giờ phải nhắc con học bài. Linh luôn biết mình cần làm gì và tự lập kế hoạch cho bản thân. Con có khả năng tự học rất tốt”, chị Thảo nói.
Gia đình không đặt nặng thành tích
Gia đình không đặt nặng việc luyện thi hay chạy đua thành tích. Thay vào đó, chị Thảo lựa chọn phương pháp giúp con phát triển tư duy, kỹ năng ngôn ngữ và khả năng phản biện. Từ những năm THCS, Linh được tạo điều kiện tham gia các cuộc thi yêu thích như tranh biện thay vì dành toàn bộ thời gian cho lớp học thêm. Kết quả thủ khoa mang đến bất ngờ lớn cho cả hai mẹ con. “Khi biết kết quả, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau trong sự bất ngờ và hạnh phúc sau những nỗ lực suốt nhiều năm học tập”, chị kể.
Dự định tương lai: Du học và đóng góp cho đất nước
Với Linh, cánh cửa trường chuyên chỉ là dấu mốc trên hành trình dài phía trước. Nữ sinh mong muốn tiếp tục học tập, trải nghiệm nhiều môi trường mới, thậm chí có thể du học trong tương lai. “Em trân trọng những giá trị ở quê hương mình. Sau này nếu có cơ hội học tập ở nước ngoài, em vẫn muốn quay về hoặc đóng góp điều gì đó cho đất nước”, Linh chia sẻ.



