Cô giáo trẻ dạy tiếng Anh miễn phí cho người cao tuổi suốt 8 năm
Cô giáo trẻ dạy tiếng Anh miễn phí cho người cao tuổi 8 năm

Trong con ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ (Hà Nội), suốt 8 năm qua, một lớp tiếng Anh miễn phí dành cho người cao tuổi do chị Phùng Thị Hải Yến (33 tuổi) đứng lớp đã mang lại niềm vui và nguồn năng lượng mới cho nhiều cụ già.

Lớp học đặc biệt của những học viên tóc bạc

“Hello everyone. Nice to meet you!” là câu chào quen thuộc mỗi khi chị Yến bước vào lớp. Đáp lại, những học viên tóc đã bạc, giọng nói trầm khàn vẫn hào hứng: “Hello teacher, nice to meet you!”. Lớp học bắt đầu trong không khí rộn ràng, phấn khởi – điều hiếm thấy ở một lớp tiếng Anh cho người cao tuổi, nơi việc tiếp cận ngôn ngữ mới vốn không dễ dàng.

Chia sẻ về cơ duyên, chị Yến cho biết trước đây từng là nhân viên văn phòng và có dịp gặp gỡ nhiều người cao tuổi khi sinh hoạt chung trong một đạo tràng. Xuất phát từ niềm đam mê tiếng Anh và sự gắn bó đặc biệt với các cụ, chị đã đồng hành cùng lớp học suốt 8 năm qua, không chỉ mang niềm vui tuổi già mà còn giúp nhiều học viên ứng dụng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phương pháp dạy kiên trì, sáng tạo

Ban đầu, việc làm quen với tiếng Anh của các cụ gặp không ít khó khăn do phần lớn chưa từng tiếp xúc, lại thêm tuổi cao nên trí nhớ giảm, học trước quên sau. Tuy vậy, bằng sự kiên trì, có khi suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ xoay quanh một từ “Hello” nhưng không ai bỏ cuộc. “Thấy các cụ say mê, chăm chỉ học tiếng Anh, tôi rất vui. Đó là một thử thách không nhỏ, nhưng không ai nản lòng. Các cụ đã lớn tuổi mà vẫn kiên trì như vậy, nên bản thân mình càng phải cố gắng hơn, tìm những phương pháp phù hợp để giúp các cụ dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng,” chị Yến cho biết.

Chị Yến lựa chọn giáo trình Tiếng Anh vỡ lòng dành cho người cao tuổi (NXB Thế giới), đồng thời tổ chức các hoạt động minigame, vừa chơi vừa học. Mỗi từ vựng các cụ viết đi viết lại từ 20 – 50 lần, thậm chí đến 100 lần. Hiện lớp có 14 học viên, 13 cụ bà và 1 cụ ông đã ngoài 80 tuổi. Lớp duy trì một tuần một buổi, mỗi buổi 2 tiếng tại nhà của cô Thắng, một học viên trong lớp.

Đồ dùng học tập đặc biệt và tinh thần lạc quan

Đồ dùng học tập của các cụ cũng mang “dấu ấn riêng”: hai cặp kính – một nhìn xa, một nhìn gần; thuốc nhỏ mắt, thuốc xương khớp và đồ ăn phòng tụt huyết áp. Mỗi người có một cuốn vở nháp với chữ thật to, rõ ràng. “Các cụ thường viết vào nháp để tránh sai. Khi chắc chắn rồi mới chép vào sổ chính cho thật nắn nót. Cuốn sổ này tôi tặng nên ai cũng trân trọng,” chị Yến chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Đà (83 tuổi), học viên của lớp, cho biết: “Tôi rất thích học ngoại ngữ nhưng tuổi cao nên nghe khó, phát âm cũng khó. Đến lớp của Yến, tôi như trẻ ra thêm vài tuổi. Cô không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tâm lý, thấy học viên mệt thì cho nghỉ, kể chuyện vui. Chữ trên bảng lúc nào cũng thật to, thật rõ để chúng tôi dễ nhìn. Trước đây tôi hay mất ngủ, nhưng giờ cứ nằm lẩm nhẩm từ tiếng Anh học được là lại dễ ngủ hơn”.

Hoạt động ngoại khóa và lan tỏa yêu thương

Không chỉ dạy tiếng Anh, chị Yến và các học viên còn tổ chức các buổi nhặt rác quanh khu vực lớp học, duy trì đều đặn vào cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ, góp phần bảo vệ môi trường. Lớp học còn là không gian chia sẻ kinh nghiệm sống, câu chuyện về gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

“Mỗi ngày đến lớp, nhìn các cụ tóc bạc cùng nhau học bài, tôi thấy mình có thêm động lực. Tôi nhớ bà mình - người đã cho tôi một tuổi thơ đầy yêu thương. Rồi tôi tự hỏi, sau này khi mình già đi, liệu có còn được như các cụ bây giờ không. Vì thế, nếu có thể đồng hành và kiên nhẫn, tôi sẽ cố gắng hết sức”, chị Yến trải lòng.