Mẹ 8 con chia sẻ cuộc sống 'ăn đứng ngủ ngồi' sau khi sinh ba bé út
Mẹ 8 con kể chuyện chăm sóc gia đình sau sinh ba

Mẹ 8 con chia sẻ cuộc sống 'ăn đứng ngủ ngồi' sau khi sinh ba bé út

Sau khi sinh ba bé út, chị Thảo thừa nhận lịch sinh hoạt của mình trở nên rất thất thường, hoàn toàn phụ thuộc vào các con. Nếu các bé ngoan ngoãn, chị có thể ngả lưng lúc 0h, nhưng những ngày con quấy khóc, phải đến 1-2h sáng chị mới chợp mắt được. Tuy nhiên, đều đặn mỗi sáng, 5h30, chị thức dậy để gọi các con lớn chuẩn bị đi học. "So với việc chăm sóc 5 bạn lớn khi mới sinh, chăm sóc 3 bé trai một lúc vất vả hơn rất nhiều. Tôi cũng quen với việc 'ăn đứng - ngủ ngồi'", chị Thảo tâm sự.

Hành trình từ 5 con lên 8 con đầy bất ngờ

Ở tuổi 32, chị Thảo là mẹ của 8 đứa con. Chị và anh Trần Văn Sinh (37 tuổi) kết hôn vào năm 2012. Họ từng có thời gian dài vào Thành phố Hồ Chí Minh để làm ăn, nhưng năm 2021, do dịch Covid-19 bùng phát, cặp đôi quyết định đưa con về quê và đầu tư mua một chiếc xe container để anh Sinh chuyển sang nghề tài xế đường dài. "Anh chạy xe hàng dọc Bắc - Nam, qua các cửa khẩu. Cứ rảnh một chút là anh về nhà thăm con. Tuy ở xa nhưng chồng mình vẫn luôn gọi điện hỏi han, quan tâm vợ con", chị Thảo kể lại.

Với 5 đứa con đầu tiên, chị Thảo đều có thai kỳ khỏe mạnh và sinh thường thuận lợi. Mỗi lần sinh, chị đều nhận được sự chăm sóc từ mẹ đẻ và mẹ chồng, nên không quá vất vả. Tuy nhiên, khi mang thai lần thứ 6, trong một lần siêu âm, bác sĩ thông báo chị đang mang song thai. Tin vui khiến cả gia đình vừa mừng vừa lo lắng cho sức khỏe của mẹ và các bé.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đến tuần thai thứ 33, chị bất ngờ chuyển dạ và được chỉ định mổ cấp cứu do cổ tử cung mở nhanh. Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp bác sĩ phát hiện chị không mang thai đôi mà là thai ba. Hai bé đầu nặng 2,1kg, bé còn lại nặng 2kg. "Khi tôi tỉnh táo lại, bác sĩ giải thích có hai bé là cặp song sinh cùng trứng nằm che lấp nhau nên siêu âm rất khó phát hiện. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp. May mắn là 4 mẹ con đều khỏe mạnh, bình an", chị xúc động nhớ lại.

Cuộc sống gia đình với sự hỗ trợ từ người thân

Thời gian sau sinh, chị Thảo gầy rộc đi vì đây là lần đầu tiên chị sinh mổ, cảm thấy đau đớn hơn hẳn so với 5 lần sinh thường trước đó. Anh Sinh thương vợ nhưng vì là trụ cột kinh tế, anh không thể nghỉ dài, vẫn phải tiếp tục công việc. Anh động viên vợ giữ gìn sức khỏe, trong khi anh cố gắng kiếm tiền lo cho con.

May mắn thay, gia đình nội ngoại ở gần, với đông anh chị em, mọi người thay nhau qua lại chăm sóc. Mẹ chồng chị Thảo, 60 tuổi, là người túc trực ban đêm để phụ pha sữa và chăm cháu. "Mình sinh ra trong gia đình 7 anh chị em. Gia đình khi ấy không giàu có nhưng anh chị em yêu thương, chăm sóc, đùm bọc nhau. Sau này trưởng thành, mọi người cùng nhau chăm bố mẹ - rất đầm ấm. Đó cũng là lý do khiến mình thích có đông con", chị Thảo chia sẻ.

Những thách thức và niềm hạnh phúc trong việc nuôi dạy 8 con

Chị Thảo cho biết, 3 bé út khá ngoan, nhưng việc chăm sóc cùng lúc 8 đứa con là một "cuộc chiến" thực sự. Trong nhà, 3 chiếc võng được mắc thành hình tam giác để người mẹ tiện xoay xở với ca sinh ba. Mỗi đêm, chỉ cần một bé giật mình tỉnh giấc khóc là cả ba bé đều khóc thét, "không ai chịu ai". Các con lớn hơn cũng trằn trọc khó ngủ vì tiếng khóc.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm, 5 bé lớn dường như "trưởng thành vượt bậc". Ngoài giờ học, 3 bé trai 13, 12 và 9 tuổi có thể nấu cơm, quét nhà, bế em, phụ mẹ bán hàng. Bé trai thứ 4 mới 6 tuổi cũng biết pha sữa và đẩy võng cho em. Bé gái thứ 5 thì nghe em khóc là gọi người lớn ngay. "Tôi chỉ sợ nhất lúc con ốm", chị Thảo tâm sự. Đã có đêm, nhìn các con đồng loạt ho, chị đau thắt ruột, bất lực mà khóc, nhưng rồi lại tự động viên bản thân phải cứng rắn để lo cho con.

Gần đây, khi các con cứng cáp hơn, chị Thảo có thêm thời gian để bán hàng online. Chị tính toán, chi phí sinh hoạt của gia đình khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, trong đó một phần ba được dành cho việc chăm sóc 3 bé út. "Nuôi 8 con thì không dễ dàng, nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng chăm con công bằng. Chỉ cần con không ốm, thấy 8 anh em chơi với nhau mỗi ngày, tôi đều hạnh phúc", chị tâm sự.

Đối mặt với những ý kiến trái chiều và quyết định dừng lại

Những ngày qua, câu chuyện về gia đình 8 con của vợ chồng chị Thảo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chị cũng đọc được nhiều bình luận trái chiều về việc sinh đông con, như có người cho rằng "người mẹ này 'không thương bản thân'" hoặc "quá đông con thì cả gia đình vất vả". Nhìn sang 3 đứa trẻ ngủ ngon lành trên võng, chị cười và nói: "Con cái là lộc trời cho. Dù ai nói gì thì vợ chồng tôi vẫn luôn hạnh phúc vì có các con đến bên đời. Chúng tôi sinh con ra và có trách nhiệm đem tới cuộc sống tốt nhất trong khả năng cho con".

Cũng theo chị Thảo, hai vợ chồng đã quyết định sẽ dừng lại ở 8 con để tập trung nuôi dạy cho tốt, đảm bảo mỗi đứa trẻ đều nhận được sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ từ gia đình.