Gần 60 năm gắn bó, ông Nguyễn Văn A (85 tuổi) và bà Trần Thị B (83 tuổi) sống tại TP. Hồ Chí Minh đã có chuyến trở về đầy xúc động tại Đà Lạt – nơi tình yêu của họ bắt đầu. Khi đặt chân đến khu vườn hoa quen thuộc, cả hai ông bà đã bật khóc vì hạnh phúc.
Hành trình về nơi gặp gỡ đầu tiên
Được người cháu ruột sắp xếp và đưa đi, ông bà đã có dịp trở lại một vườn hoa tại Đà Lạt, nơi ông A và bà B tình cờ gặp nhau vào năm 1964. Theo lời kể của bà B, hồi đó ông A là sinh viên đi du lịch cùng bạn, còn bà đang làm việc tại một cửa hàng hoa gần đó. Ánh mắt chạm nhau, và mối nhân duyên kéo dài gần 60 năm bắt đầu từ đó.
Chia sẻ với phóng viên, ông A nói: "Tôi nhớ như in hình ảnh bà đứng cạnh khóm hoa hồng trắng, tay cầm bó hoa. Chỉ nhìn một lần là tôi biết mình đã tìm thấy người bạn đời." Cả hai kết hôn năm 1966 và đã trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau.
Giọt nước mắt hạnh phúc sau nửa thế kỷ
Khi đến nơi, bà B òa khóc nói: "Gần 60 năm rồi, nay quay lại, tôi như thấy lại ngày đầu tiên. Cảm ơn cháu nội đã mang ông bà về đây." Ông A cũng lau nước mắt, nắm chặt tay vợ. Con cháu ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích.
Ý nghĩa của việc trở về cội nguồn tình yêu
Câu chuyện của ông bà khiến nhiều người xúc động. Chị Nguyễn Thị C, cháu gái đưa ông bà đi, chia sẻ: "Thấy ông bà khóc mà cả nhà cũng khóc theo. Cháu thấy việc mình làm rất ý nghĩa." Theo chuyên gia tâm lý, việc trở về nơi kỷ niệm cũ giúp người cao tuổi sống lại những khoảnh khắc hạnh phúc, tăng cường kết nối gia đình.
Hành trình này không chỉ là món quà cho ông bà mà còn là bài học về tình yêu bền vững cho thế hệ trẻ. Gần 60 năm chung sống, ông bà vẫn giữ thói quen nắm tay nhau mỗi tối, một minh chứng cho tình yêu vượt thời gian.



