Câu chuyện tình yêu 70 năm của cặp vợ chồng Hưng Yên gây xúc động mạng xã hội
Những khoảnh khắc ấm áp trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng cao tuổi tại Hưng Yên đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận chúc mừng. Cộng đồng mạng không ngừng gửi những lời chúc tốt đẹp, mong ông bà luôn dồi dào sức khỏe và an yên bên con cháu.
Hành trình 7 thập kỷ bên nhau
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (26 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên) tiết lộ ông nội của chị là cụ Nguyễn Xuân Cứ (85 tuổi) và bà nội là cụ Nguyễn Thị Chín (84 tuổi). Ông bà có tổng cộng 6 người con, bao gồm 4 trai và 2 gái, trong đó bố của chị Mai là người con thứ năm trong gia đình.
Gia đình đã từng tổ chức kỷ niệm 50 năm và 60 năm ngày cưới trước đây, và năm nay mọi người lại quây quần để chúc mừng cột mốc đặc biệt 70 năm gắn bó của ông bà. Vào cuối tuần, các thành viên trong gia đình tranh thủ trở về nhà, cùng nhau sum vầy bên bữa cơm ấm cúng rồi lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lễ. Điều đặc biệt là con cháu đã giữ bí mật tuyệt đối với ông bà cho đến tận đêm trước ngày kỷ niệm, khi mọi người bắt tay vào trang trí và trải thảm cho không gian lễ.
Từ hôn nhân sắp đặt đến tình yêu vững bền
Năm 1956, ông Cứ và bà Chín đến với nhau nhờ sự se duyên từ hai gia đình. Hai người vốn là bạn cùng lớp từ thuở nhỏ, và đến năm 21 tuổi, họ chính thức về chung một mái nhà. Không lâu sau ngày cưới, ông Cứ lên đường tham gia công cuộc bảo vệ Tổ quốc và phải 6 năm sau mới có thể trở về đoàn tụ với gia đình.
Chị Ngọc Mai chia sẻ: "Hôn nhân của ông bà bắt đầu từ sự sắp đặt của gia đình nhưng tình yêu thực sự được xây dựng từ sự đồng cam cộng khổ. Trải qua bao nhiêu vất vả và thử thách, tình cảm của ông bà ngày càng lớn dần theo năm tháng. Tôi chưa từng thấy ông bà to tiếng hay cáu gắt với nhau bao giờ. Sự tôn trọng và thương yêu lẫn nhau ấy luôn là điều mà cả đại gia đình chúng tôi ngưỡng mộ."
Những thói quen giản dị đong đầy yêu thương
Trong cuộc sống hàng ngày, ông bà luôn thể hiện sự quan tâm qua những hành động nhỏ nhất. Trong các bữa cơm, ông bà ân cần gắp thức ăn cho nhau, luôn nhớ rõ những món ăn ưa thích của người bạn đời. Mỗi khi ra ngoài, ông Cứ chủ động chuẩn bị quần áo cho bà Chín và tự tay giặt giũ đồ dùng. Những thói quen giản dị này đã được ông duy trì suốt nhiều năm mà chưa một lần thay đổi.
Chị Mai kể lại kỷ niệm đáng nhớ nhất về tình cảm của ông bà là những lần một trong hai người đau ốm. Đặc biệt, vào năm ngoái khi ông Cứ phải nhập viện điều trị vài ngày vì bệnh nặng, bà Chín ở nhà vô cùng lo lắng. Do sức khỏe hạn chế, bà chỉ có thể vào thăm ông rồi phải trở về ngay, khiến ông cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết.
Sợi dây tình cảm không khoảng cách
Trong những ngày xa cách, hai ông bà thường xuyên gọi điện động viên nhau. Mỗi lần nghe giọng nói của vợ qua điện thoại, ông Cứ lại vui hẳn lên. Chị Mai cho biết chỉ cần được nghe tiếng nói của nhau cũng đủ để cả hai cảm thấy an lòng và ấm áp.
"Tôi thấy cuộc sống của ông bà gợi nhớ về những câu chuyện trong sách báo ngày xưa, về những con người đã kiên cường gánh vác gia đình qua bao khó khăn. Ông bà chính là trụ cột tinh thần vững vàng, luôn dẫn dắt và gắn kết các thành viên trong đại gia đình", chị Mai bày tỏ.
Ước nguyện của con cháu
Theo chị Mai, điều mà con cháu mong mỏi nhất là ông bà luôn dồi dào sức khỏe để có thêm nhiều thời gian bên gia đình. Mọi người hy vọng các thế hệ sau vẫn được nghe ông bà kể những câu chuyện xưa, trích dẫn những câu ca dao, tục ngữ gắn liền với từng tình huống trong đời sống thường ngày.
Ông Nguyễn Quốc Oai (55 tuổi, con trai cả của ông bà) cũng chia sẻ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với bố mẹ. Ông Oai nhấn mạnh: "70 năm bên nhau của bố mẹ là một chặng đường dài đầy yêu thương, nhẫn nại và thủy chung. Tôi cảm ơn bố mẹ đã cho các con một mái ấm tuyệt vời để mỗi người vững tin bước giữa cuộc đời. Bố mẹ không chỉ là chỗ dựa tinh thần của gia đình mà còn là tấm gương sáng về cách sống, cách yêu thương và gìn giữ hạnh phúc."
Chị Mai kết luận: "Ông bà là cội nguồn, là ký ức và là nền tảng để con cháu trưởng thành, biết yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần ông bà còn quây quần bên con cháu mỗi dịp sum họp, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả gia đình."



