Cô dâu Ngọc Ánh nghẹn ngào tạm biệt bà nội 90 tuổi trong ngày về nhà chồng
Trong ngày trọng đại của đời mình, cô dâu Ngọc Ánh (sinh năm 2003, quê Hà Nam cũ, nay thuộc Ninh Bình) đã có một khoảnh khắc đầy xúc động khi vào phòng chào tạm biệt bà nội là cụ Mộc (sinh năm 1936). Do tuổi cao sức yếu, cụ Mộc không thể ra ngoài dự lễ cưới của cháu gái, khiến cho giây phút chia tay trở nên sâu sắc và đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Lời hỏi han giản dị của bà nội khiến cô dâu bật khóc
Sau khi hoàn tất các nghi thức cưới tại nhà vào ngày 8/3, Ngọc Ánh đã bước vào phòng thăm bà nội. Khi thấy có người bước vào, cụ Mộc nheo mắt hỏi: "Ai đấy?". Ánh tiến lại gần, đáp rằng mình là cháu, rồi nắm chặt tay bà. Trong giây phút ấy, cụ run giọng hỏi thêm: "Cháu đi lấy chồng rồi thì ai lấy kẹo cho bà?". Câu nói đơn giản nhưng chan chứa tình yêu thương của người bà đã khiến cô dâu không kìm được nước mắt.
Chia sẻ với báo chí, Ngọc Ánh cho biết từ nhỏ, cô đã sống cùng bà nội và nhận được sự chăm sóc, yêu thương vô bờ bến. Cô tiếc nuối vì bà không thể trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của mình tại lễ cưới. "Lúc vào chào bà, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Những câu hỏi của bà càng khiến tôi xúc động hơn. Tôi cũng không nghĩ bà buồn nhiều như vậy vì nhà tôi và nhà chồng chỉ cách nhau một đoạn ngắn", Ánh tâm sự.
Những kỷ niệm đẹp và nỗi nhớ thương giữa hai bà cháu
Trước khi kết hôn, Ngọc Ánh học tập và làm việc tại Hà Nội, mỗi tháng chỉ về quê khoảng 2 lần vào dịp cuối tuần. Mỗi lần cháu gái ra xe lên thủ đô, bà nội đều ra tiễn và rơi nước mắt. Ánh nhớ lại khi còn nhỏ, hai bà cháu có nhiều kỷ niệm bên nhau. Đến khi bắt đầu học xa nhà, cô càng thấm thía tình cảm bà dành cho mình. "Tôi thấy may mắn khi kịp chào bà trước khi về nhà chồng", cô gái 23 tuổi bộc bạch.
Sau đám cưới, Ánh phải chờ đến hôm sau mới được về thăm bà nội do theo phong tục địa phương, cô dâu mới không nên về nhà mẹ đẻ ngay trong ngày. Hiện vợ chồng Ánh đã quay lại Hà Nội làm việc. Vào cuối tuần khi có thời gian, cô lại về quê thăm bà. Ánh cũng nghe người thân kể rằng sau khi tiễn cháu gái đi lấy chồng, cụ Mộc vẫn rơi nước mắt. Sau khi được mọi người động viên, cụ đã vui trở lại, đôi lúc vẫn nói nhớ cháu.
Cộng đồng mạng xúc động trước tình cảm chân thành
Clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Ánh vào phòng chào tạm biệt bà nội trong ngày cưới được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Nhiều dân mạng bình luận bày tỏ sự xúc động trước tình cảm giữa hai bà cháu.
- "Về già, bà lại như trẻ con. Câu nói của bà khiến mình thấy vừa thương vừa buồn cười, làm mình khóc theo bà luôn", một tài khoản bình luận.
- Người khác chia sẻ: "Thương cụ, thương cô dâu. Tình cảm bà cháu đơn giản nhưng bền chặt".
Câu chuyện này không chỉ là một khoảnh khắc đẹp trong ngày cưới mà còn là minh chứng cho tình cảm gia đình thiêng liêng, vượt qua mọi khoảng cách và thời gian. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của những mối quan hệ thân thiết và sự quan tâm đến người thân, đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình.



