Cô dâu Đức xinh như búp bê trong ngày trọng đại tại Hưng Yên
Trong không khí ấm cúng của buổi lễ thành hôn tổ chức vào cuối tháng 2 tại nhà trai ở xã Như Quỳnh, Hưng Yên, cô dâu Jennifer Gleiser (25 tuổi, quốc tịch Đức) đã thu hút mọi ánh nhìn. Cô xuất hiện với chiếc váy cưới trắng bồng bềnh, tay cầm bó hoa nhẹ nhàng, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Ngay khi bước vào khu vực tổ chức, cô đã được nhiều người lớn tuổi trong xóm đến chào hỏi, trò chuyện thân mật.
Hai cụ bà cao tuổi nắm tay nhau tiến lại gần cô dâu, nở nụ cười tươi như để gửi lời chúc phúc chân thành đến đôi trẻ. Trước sự quan tâm nồng nhiệt của mọi người, cô dâu không giấu được sự vui vẻ và xúc động. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, Jennifer vẫn thoải mái, cởi mở giao lưu cùng bà con, tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp.
Hành trình tình yêu vượt biên giới của chú rể Việt và cô dâu Đức
Nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu xuyên quốc gia này là chú rể Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi), quê ở xã Như Quỳnh, Hưng Yên. Anh Trường qua Đức làm việc từ năm 2017 và đến năm 2021, anh đã gặp cô dâu Jennifer Gleiser. Hai người quen nhau, nói chuyện qua mạng xã hội trước khi gặp trực tiếp và chính thức nên duyên vợ chồng.
Chia sẻ với báo chí, anh Xuân Trường cho biết: "Cô ấy là người hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác. Jennifer không bao giờ quan trọng chuyện chồng giàu có hay nghèo khổ. Niềm hạnh phúc của vợ chồng là cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ". Lời tâm sự này cho thấy sự thấu hiểu và tình yêu chân thành giữa đôi trẻ.
Những khoảnh khắc đáng nhớ và sự tiếc nuối của gia đình
Đám cưới diễn ra trong sự chào đón nhiệt tình của khách mời. Các cụ bà vui mừng, phấn khởi không ngớt lời khen cô dâu xinh đẹp như búp bê. Tuy nhiên, cũng có những tiếc nuối khi mẹ của cô dâu dự định bay từ Đức sang Việt Nam để tham dự nhưng do phát sinh việc đột xuất vào phút cuối nên bà đành ở lại. Trong khi đó, ba của cô dâu vì chưa từng đi máy bay nên cảm thấy lo lắng, cuối cùng cũng bỏ lỡ dịp đặc biệt này.
Dù vậy, không khí buổi lễ vẫn tràn ngập niềm vui. Cô dâu được mẹ chồng trao cho cái ôm đầy tình cảm và ánh mắt trìu mến. Cặp đôi còn lên sân khấu hát hò vui vẻ cùng mọi người, khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ.
Trải nghiệm văn hóa đám cưới Việt Nam qua góc nhìn của cô dâu Đức
Chị Jennifer Gleiser chia sẻ cảm xúc của mình: "Mình thấy vui và bất ngờ với phong tục cưới hỏi ở Việt Nam. Mình được chồng giải thích các nghi lễ trong ngày này. Ở Đức, đám cưới chỉ có ít người thân bạn bè đến chung vui, không đông người đến dự như ở Việt Nam". Sự khác biệt văn hóa này đã mang đến cho cô những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ.
Trong ngày trọng đại, chị Jennifer còn tự tay chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam, thể hiện sự hòa nhập và tôn trọng văn hóa bản địa. Những hình ảnh này không chỉ ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mà còn là minh chứng cho tình yêu vượt qua mọi rào cản địa lý và văn hóa.



