Bố mẹ chồng vượt 400km thăm con dâu, khoảnh khắc xúc động lan tỏa mạng xã hội
Nguyễn Thùy Linh, sinh năm 1998, quê ở xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa, lớn lên trong gia đình có bốn chị em gái. Năm 2019, cô kết hôn và về làm dâu tại Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai. Bố mẹ chồng của Linh năm nay 58 tuổi, có hai người con trai, và chồng cô là con út trong nhà.
Quyết định bất ngờ vượt đường xa
Do nhà chồng neo người, suốt bảy năm qua, Linh luôn ưu tiên đón Tết ở quê nội. Tết Bính Ngọ 2026, cô xin phép bố mẹ chồng được về quê ngoại đón Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Linh chia sẻ: "Vợ chồng tôi sống và làm việc ở Hà Nội, vì đường sá xa xôi nên mỗi năm chỉ về quê nội khoảng một, hai lần. Bởi vậy, dịp Tết chúng tôi thường đưa con về quây quần với ông bà nội. Năm nay, vợ chồng tôi xin phép đưa con về ngoại ăn Tết, bố mẹ chồng tôi vui vẻ ủng hộ vì biết con dâu thương nhớ quê nhà."
Khoảng 10 giờ sáng mùng 2 Tết, Linh ngỡ ngàng khi thấy xe ô tô của bố mẹ chồng đỗ trước cổng nhà. Vì thương con, nhớ cháu, bố mẹ chồng cô đã quyết định tự lái xe vượt quãng đường dài 400km từ Lào Cai về Thanh Hóa. "Bố mẹ chồng tôi về không báo trước. Lúc xe đỗ trước cổng, bố đẻ tôi còn bảo 'xe của ai mà nhìn giống xe của bố chồng con thế?'. Lúc bố mẹ bước ra, tôi bất ngờ và xúc động không nói nên lời. Bố mẹ đẻ của tôi cũng ngỡ ngàng", Linh kể lại.
Hành trình đầy gian nan và tấm lòng yêu thương
Bố mẹ chồng của Linh xuất phát từ 1 giờ sáng, lái xe liên tục suốt 9 tiếng đồng hồ mới đến nơi. "Đoạn đường từ quê nội về quê ngoại xa xôi, cách trở, nhiều khúc cua ngoằn ngoèo, vậy mà ông bà vẫn gắng đi", Linh xúc động nói. Khi về thăm con cháu, họ mang theo rất nhiều quà quê như thịt trâu, lạp xưởng gác bếp, hai con cá lớn, bánh kẹo... Mẹ chồng Linh còn mua váy đẹp để tặng bà thông gia.
Dịp này, bố mẹ chồng Linh ở lại chơi một ngày, một đêm, sau đó lại tự lái xe trở về. Bố mẹ đẻ của cô tiếp đón thông gia nhiệt tình và nồng hậu, làm mấy mâm cỗ mời họ hàng thân thiết đến chung vui. "Bố mẹ chồng thích về quê tôi chơi lắm vì ở đây đông con, đông cháu, có cảm giác ấm áp, sum vầy. Riêng tôi thấy mình quá may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, yêu thương con cháu như vậy", Linh chia sẻ.
Lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội
Đoạn video trích từ camera gia đình ghi lại khoảnh khắc bố mẹ chồng vượt 400km về Thanh Hóa thăm con dâu đã thu hút hơn 200 nghìn lượt xem và gần 4 nghìn lượt "thả tim" trên TikTok. Cái ôm ấm áp, cái bắt tay đầy tình cảm trong khoảnh khắc gặp gỡ giữa hai bên thông gia, mẹ chồng và nàng dâu... khiến người xem vô cùng xúc động.
Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm xúc như: "Nhìn thoáng qua đã thấy con dâu, mẹ chồng sống tình cảm và hòa hợp với nhau"; "Đôi bên phải yêu thương nhau thế nào thì bố mẹ chồng mới sẵn sàng vượt đường xa về thăm con cháu như vậy"; "Phụ nữ lấy được chồng và nhà chồng tốt thì phải biết trân trọng từng khoảnh khắc".
Hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ
Thùy Linh kết hôn năm 2019 khi đang là sinh viên năm 4 của một trường đại học ở Hà Nội. Năm đó, cô mang thai con trai đầu lòng. Vừa mang thai, vừa đi học, Linh trải qua quãng thời gian vất vả và căng thẳng. Cô luôn biết ơn khi được bố mẹ chồng và chồng yêu thương, hỗ trợ hết mình để vừa hoàn thành việc học, vừa thuận lợi đón con chào đời.
Bảy năm làm dâu, dù không sống chung nhà nhưng Linh vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bố mẹ chồng dành cho mình. Bố mẹ chồng cô rất tâm lý, luôn tạo không gian thoải mái cho các con tự do phát triển và bộc lộ cảm xúc. "Với tôi, mỗi lần về quê chồng là một lần được đi nghỉ dưỡng. Bố chồng tôi thường lái xe đưa cả nhà đi chơi khắp nơi, mẹ chồng thì nấu món ngon thiết đãi con cháu. Bố mẹ chồng tôi tâm lý, luôn vun vén hạnh phúc cho các con. Tôi may mắn lắm mới được làm dâu trong một gia đình ấm áp như vậy", Linh chia sẻ.



