Bố mẹ chồng vượt 400 km xuyên đêm, món quà Tết khiến con dâu bật khóc
Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy xúc động khi cô con dâu bất ngờ phát hiện xe của bố mẹ chồng đậu trước cửa nhà trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đang lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Vì thương nhớ con cháu, ông bà đã quyết định vượt qua quãng đường dài 400 km từ Yên Bái để vào thăm, đồng thời gửi những lời chúc mừng năm mới ấm áp đến gia đình thông gia.
Hành trình xuyên đêm đầy tình thương
Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thùy Linh (28 tuổi, quê xã Thạch Bình, Thanh Hóa) cho biết bản thân về làm dâu ở Lào Cai từ năm 2019. Bố chồng chị là ông Nguyễn Tiến Quân và mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Quy (cùng 58 tuổi). Suốt 7 năm qua, chị thường đón Tết bên nhà nội nhưng năm nay chị đã xin phép bố mẹ chồng về ăn Tết với nhà ngoại.
Vợ chồng chị Linh hiện đang làm việc tại Hà Nội, mỗi năm thường chỉ có khoảng 1-2 lần đưa các con về thăm ông bà nội. Khi thấy con dâu xin phép đón Tết ở nhà ngoại, bố mẹ chồng không những đồng ý mà còn ân cần gửi lời hỏi thăm sức khỏe thông gia.
"Ngày mùng 2 Tết, bố mẹ chồng quyết định đến nhà thông gia vì nhớ con nhớ cháu, bắt đầu lái xe đi từ 1 giờ sáng. Bố mẹ cố tình giấu không cho vợ chồng tôi biết vì sợ chúng tôi ngăn cản", chị Linh xúc động kể lại.
Chuyến đi đầy thử thách và tình người
Nhà chồng chị Linh ở Mù Cang Chải (Yên Bái) nên đường sá đi lại khá khó khăn, đêm và sáng sớm thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc. Ông Quân đã một mình lái xe xuyên đêm, vượt qua những cung đường hiểm trở để đến với con cháu.
"Thấy bố mẹ xuống bất ngờ, tôi và cả nhà ngoại đều vô cùng cảm động. Chúng tôi thương bố chồng phải lái xe xuyên đêm vất vả như vậy", chị Linh chia sẻ thêm.
Năm 2023, bố mẹ chồng cũng từng xuống thăm nhà chị Linh nhưng lần đó có chồng chị đi cùng để đổi lái nên đỡ vất vả hơn. Năm nay, ông Quân lái xe một mình nên chị càng thương cảm và trân trọng tình cảm này hơn bao giờ hết.
Mâm cỗ ấm áp tình thông gia
Khi hay tin bố mẹ chồng đến thăm, bố mẹ đẻ chị Linh và họ hàng đã nhanh chóng chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để đón ông bà thông gia. Không quên rủ thêm anh em đến chung vui, không khí Tết trở nên ấm cúng và đầy ắp tiếng cười.
Ông Quân và bà Quy cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi được quây quần bên con cháu và mọi người. Khi về lại Lào Cai, bố mẹ đẻ chị Linh còn chuẩn bị những món quà đặc sản địa phương như nem chua, mật mía, bánh răng bừa... làm quà biếu, thể hiện tình cảm chân thành giữa hai gia đình.
Cuộc sống làm dâu hạnh phúc
Chị Linh tâm sự: "Tôi làm dâu đã 7 năm nhưng cuộc sống rất thoải mái, không phải lo lắng chuyện cơm nước hằng ngày. Bố chồng rất thích nấu ăn, biết con dâu đi làm về mệt nên thường để con nghỉ ngơi. Bố mẹ đẻ, em gái và bạn bè hay trêu rằng về quê chồng như đi nghỉ dưỡng".
Trong mắt nàng dâu, bố mẹ chồng là những người vô cùng tình cảm, luôn yêu thương con cháu hết mực. Ông Quân dù bận rộn với công việc ở cơ quan nhưng tan làm đều lo chu toàn cơm nước cho vợ con. Chị Linh làm công việc mẫu livestream bán hàng, bận rộn từ sáng đến khuya nên chỉ có thể tranh thủ gọi điện hỏi thăm bố mẹ khi rảnh rỗi.
Tinh thần vượt khó vì gia đình
Ông Quân chia sẻ: "Dù khoảng cách xa xôi nhưng vì có tinh thần thăm con cháu cũng như chúc Tết gia đình thông gia nên đi đường không thấy mệt mỏi. Trên đường đi may mắn vợ chồng tôi không gặp sự cố hay trục trặc gì. Điều khiến chúng tôi vui nhất là thấy mọi người bất ngờ khi xe đỗ trước cửa nhà, thấy gia đình sum vầy là chuyến đi đầu năm trọn vẹn".
Từ Hà Nội về quê chồng xa xôi, mỗi lần về chị Linh phải dành thêm 3-4 ngày để nghỉ ngơi hồi sức. Thế nhưng, bố mẹ chồng luôn thấu hiểu và chưa bao giờ làm khó con dâu, tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu có những khoảnh khắc sum vầy đầy ý nghĩa.
Câu chuyện về chuyến đi xuyên đêm của bố mẹ chồng chị Linh không chỉ là minh chứng cho tình cảm gia đình thiêng liêng, mà còn là bài học về sự thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương vô điều kiện giữa các thế hệ trong dịp Tết cổ truyền.



