Hai anh em ruột cưới hai chị em ruột, tạo nên câu chuyện tình duyên hy hữu tại Bắc Ninh
Trong một câu chuyện hiếm có, hai anh em ruột đã kết hôn với hai chị em ruột, cùng nhau xây dựng một mái ấm chung tại tỉnh Bắc Ninh. Sự việc này không chỉ thu hút sự chú ý của cộng đồng mà còn trở thành minh chứng cho tình cảm gia đình bền chặt và sự chia sẻ trong cuộc sống.
Mối lương duyên định mệnh từ những mối quan hệ thân thiết
Anh Hoàng Trọng Trưởng, sinh năm 1992, và anh Hoàng Trọng Mạnh, sinh năm 1997, là hai anh em ruột. Trong khi đó, chị Trần Thị Thu Hiền, sinh năm 1991, và chị Trần Thị Thu Thúy, sinh năm 1995, là hai chị em ruột. Gia đình hai bên vốn là bạn bè thân thiết từ trước, tạo điều kiện cho mối lương duyên đặc biệt này nảy nở.
Anh Trưởng, sau khi hoàn thành chương trình du học và làm việc tại Nhật Bản, đã quen chị Hiền, người vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Đài Loan và trở về Việt Nam công tác. Ban đầu, họ tìm hiểu nhau qua tin nhắn và các cuộc gọi trực tuyến xuyên biên giới. Sau đó, anh Trưởng về nước và hai người chính thức hẹn hò, tiến tới hôn nhân vào tháng 1 năm 2017.
Sau đám cưới, anh Trưởng tiếp tục công tác tại Nhật Bản, còn chị Hiền làm việc ở Việt Nam và sống cùng bố mẹ chồng. Trong khi đó, anh Mạnh và chị Thúy quen nhau khi cùng sinh hoạt giáo lý tại nhà thờ Công giáo. Tình cảm của họ nảy sinh khi thường xuyên qua chơi cùng cháu của gia đình anh Trưởng - chị Hiền. Suốt 4 năm, cả hai giữ kín chuyện yêu đương vì lo ngại về sự khó xử nếu không đi đến hôn nhân.
Chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà
Đầu năm 2022, khi anh Mạnh và chị Thúy chuẩn bị kết hôn, anh Trưởng cũng quyết định về Việt Nam làm việc lâu dài. Sau đám cưới, hai gia đình nhỏ thống nhất thuê nhà gần trung tâm Bắc Ninh để thuận tiện đi lại và làm việc. Ngôi nhà được bố trí với tầng 1 là cửa hàng kinh doanh, tầng 2 là phòng khách và phòng bếp, tầng 3 là nơi ở của gia đình anh Trưởng, và tầng 4 dành cho gia đình anh Mạnh.
Năm 2023, cả hai gia đình đều đón thêm thành viên mới khi hai em bé ra đời cách nhau chỉ 2 tháng. Các bé lớn lên như anh em sinh đôi, cùng ăn, cùng chơi, và hiện học cùng lớp, cùng trường. Anh Trưởng và anh Mạnh đều làm việc từ xa cho các công ty, điều này giúp họ có thể san sẻ với vợ việc chăm sóc con cái. Hàng ngày, mọi người thay nhau đưa đón trẻ, chơi cùng các bé, và lo cơm nước.
Sự hòa hợp và tôn trọng trong cách sống chung
Hai gia đình không chỉ chung sống mà còn đồng hành trong nhiều việc như cùng về thăm nội ngoại, chăm sóc con cái, và kinh doanh cửa hàng tại Bắc Ninh. Trong cách xưng hô, con của anh Trưởng vẫn gọi anh Mạnh và chị Thúy là "chú - dì", còn con của anh Mạnh gọi anh chị là "bác - bá", giữ đúng vai vế truyền thống.
Chi phí sinh hoạt không được tính toán thiệt hơn, việc mua đồ cho các bé là mua cho cả ba, và ai về sớm thì chủ động lo cơm nước. Các thành viên luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau, và gia đình hai bên thông gia thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, đi chơi cùng nhau. Anh Mạnh chia sẻ: "Mỗi người đã có gia đình riêng, anh em tôi vẫn giữ sự thấu hiểu và tôn trọng, nên hiếm khi phát sinh bất đồng."
Câu chuyện này không chỉ là một ví dụ hy hữu về tình yêu và hôn nhân, mà còn là bài học về sự đoàn kết, chia sẻ trong gia đình. Sự hòa hợp và hỗ trợ lẫn nhau đã giúp họ xây dựng một tổ ấm bền vững, truyền cảm hứng cho nhiều người về giá trị của tình thân và sự đồng lòng.



