Một gia đình trẻ tại Hà Nội đã vay hơn 3 tỷ đồng để mua căn hộ chung cư, nhưng chỉ sau hơn một năm, áp lực trả nợ, thất nghiệp và mâu thuẫn kéo dài đã đẩy cuộc hôn nhân của họ đến bờ vực tan vỡ. Câu chuyện được chia sẻ trên Gia đình và Xã hội như một lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định mua nhà bằng đòn bẩy tài chính quá lớn.
Giấc mơ mua căn hộ giữa thời điểm giá nhà tăng cao
Người chồng, vốn là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội học tập và làm việc, sau 5 năm nỗ lực đã có công việc ổn định ở tuổi 28. Anh kết hôn với bạn gái thời đại học và nhanh chóng có con. Khao khát cho con một không gian sống tốt hơn đã thúc đẩy hai vợ chồng đưa ra quyết định mua nhà vào cuối năm 2024, khi thị trường bất động sản Hà Nội đang nóng sốt.
Căn hộ được chọn là một căn chung cư tại khu vực Hà Đông, rộng 68m2, 2 phòng ngủ, tầng 15, ban công nhìn ra công viên. Giá căn hộ là 4,5 tỷ đồng. Vợ chồng anh dồn hết tiền tiết kiệm và tiền cưới được 500 triệu đồng, vay mượn người thân thêm 300 triệu đồng và 3 cây vàng. Tổng cộng họ có hơn 1 tỷ đồng, số còn lại hơn 3 tỷ đồng được vay ngân hàng với thời hạn 20 năm.
Khoản vay hơn 3 tỷ đồng biến mái ấm thành áp lực mỗi ngày
Ban đầu, vợ chồng anh lạc quan tính toán: thu nhập của chồng khoảng 20 triệu đồng/tháng, cố gắng làm thêm nâng lên 30 triệu; vợ đi làm sau thời gian ở cữ, thu nhập khoảng 20 triệu. Mỗi tháng họ dành 40 triệu đồng để trả gốc và lãi ngân hàng, số còn lại chi tiêu sinh hoạt. Tuy nhiên, kế hoạch nhanh chóng đổ vỡ.
Chỉ sau vài tháng, người họ hàng cho vay vàng đòi lại do có việc cần. Lúc này giá vàng tăng cao, vợ chồng anh không có tiền mua vàng trả. Người chồng đành nhờ bố cầm cố sổ đỏ ở quê để vay tiền, khiến họ gánh thêm một khoản nợ lãi nữa. Chi phí sinh hoạt tăng lên, thu nhập từ các dự án ngoài không ổn định. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Đầu năm 2026, công ty của vợ giải thể, cô ấy thất nghiệp. Mọi áp lực tiền bạc đổ dồn lên vai người chồng. Anh trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng, thậm chí ức chế khi vợ chưa tìm được việc. Các trận cãi vã ngày càng nhiều, chỉ một trận ốm của con cũng khiến hai vợ chồng kiệt quệ.
Nếu được chọn lại, tôi sẽ không mua nhà vào thời điểm đó
Người vợ cuối cùng đề nghị ly hôn, muốn thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt. Người chồng mới nhận ra mình đã đánh mất mái ấm thực sự. Anh chia sẻ: "Cô ấy từng mơ về một mái nhà đúng nghĩa. Còn tôi cho cô ấy một mái nhà ngột ngạt của nợ nần, lãi suất và những lần chạy tiền xoay việc phát sinh đến mờ mắt."
Hiện tại, vợ chồng anh đã bán căn hộ, dư ra vài trăm triệu đồng nhưng chỉ đủ bù vào tiền lãi vàng tăng giá và các khoản vay. Cuộc hôn nhân sau những tổn thương không còn như xưa. Anh hối hận: "Nếu được quay lại, tôi ước không mua nhà ở thời điểm đó."
Câu chuyện là bài học đắt giá về việc cân nhắc khả năng tài chính trước khi quyết định vay mua nhà, đặc biệt khi thị trường bất động sản biến động và thu nhập không ổn định.



