Hàng ngày, người viết thường xuyên di chuyển trên đường, từ phố thị đến làng quê, thỉnh thoảng thực hiện những chuyến phượt dài 400-500 km. Trên đường, nhiều tình huống xảy ra, có vui, có hoảng. Tác giả luôn tâm niệm “một sự nhịn là chín sự lành”, lấy thân thiện hóa giải mâu thuẫn, thậm chí lẩm bẩm câu “Lỗi tại tôi mọi đàng” dù không theo Công giáo.
Vụ đánh nhau giữa tài xế Porsche và Mitsubishi
Mới đây, trên một trang ô tô lớn với hàng triệu thành viên, xuất hiện clip về vụ va chạm giữa hai tài xế xe Porsche và Mitsubishi tại TP.HCM. Chiếc Porsche có giá từ 3 tỷ đến 20 tỷ đồng, thường gắn với người sang, nhưng tài xế xe này đã hung hăng đánh trước tài xế Mitsubishi. Cả hai bị bắt khẩn cấp dù không gây thương tích, nhưng bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.
Nhóm tài xế xe tải tấn công đồng nghiệp
Cũng tại TP.HCM, một nhóm tài xế xe tải chặn xe tải khác và tấn công tài xế. Con gái tài xế đang mang thai xuống can ngăn cũng bị đánh. Cả hai nhập viện, công an vào cuộc điều tra.
Xử lý nghiêm các vụ đánh nhau trên đường
Thời gian gần đây, công an xử lý rất rốt ráo các vụ va chạm dẫn đến đánh nhau, dù lớn hay nhỏ. Nhẹ thì phạt, nặng thì bắt giam. Nguyên nhân gồm: chủ trương lập lại trật tự và văn hóa giao thông, được nhân dân ủng hộ; camera phủ khắp đường, trên ô tô, nhà dân; người dân có thể gửi clip qua ứng dụng VNeTraffic.
Vụ phạt nguội oan ở Quảng Ngãi
Một tài xế ở Quảng Ngãi nhận thông báo phạt nguội từ Công an tỉnh Quảng Trị dù chưa từng đến Quảng Trị. Anh tra cứu trên VNeTraffic thấy xe bị phạt có biển số giống nhưng khác màu, kiểu, hãng xe. Anh phản ánh qua ứng dụng và được yêu cầu ra Quảng Trị làm việc. Anh tiếp tục kháng cáo, gửi thư chuyển phát nhanh và báo chí vào cuộc. Cơ quan chức năng Quảng Trị đã gỡ thông tin phạt nguội và xác định xe vi phạm là xe khác dùng biển số giả. Chủ xe suýt bị phạt oan đề nghị tịch thu xe giả mạo biển số.
Hành động đẹp của tài xế taxi ở Quảng Ninh
Trái ngược với những vụ đánh nhau, một tài xế taxi tại Quảng Ninh khi chở khách biết hoàn cảnh người phụ nữ chạy thận nhiều năm, chồng làm thợ xây thu nhập bấp bênh, đã từ chối nhận tiền cước 250.000 đồng dù đó là khoản thu nhập đáng kể. Câu chuyện lan truyền trên mạng gây xúc động mạnh.
Tác giả kết luận: Trên đường không chỉ có giành đường, đánh nhau, mà còn nhiều hành động đẹp cần được nhân lên.



