Vợ chồng trẻ thu nhập 50 triệu đồng/tháng: Tiền đi đâu mà nhanh thế?
"Không hiểu tiền đi đâu mà nhanh thế" – câu nói này đã trở thành lời than quen thuộc của anh Tuấn (31 tuổi) và chị Mai (29 tuổi), một cặp vợ chồng trẻ đang sinh sống tại Hà Nội. Dù tổng thu nhập hàng tháng của họ lên đến khoảng 50 triệu đồng, một con số được nhiều người đánh giá là dư dả, nhưng họ vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng "chờ lương" từ ngày 25 trở đi. Chị Mai chia sẻ: "Tôi không biết mình tiêu gì mà cứ gần cuối tháng là tài khoản gần như trống rỗng".
Thu nhập khá nhưng tiền vẫn biến mất không dấu vết
Anh Tuấn làm việc trong lĩnh vực công nghệ với mức lương khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, trong khi chị Mai hoạt động trong ngành marketing với thu nhập dao động từ 18 đến 22 triệu đồng. Họ liệt kê các khoản chi cố định hàng tháng bao gồm: tiền thuê nhà 10 triệu đồng, điện nước và internet khoảng 2 triệu đồng, ăn uống từ 8 đến 10 triệu đồng, và xăng xe đi lại từ 2 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, còn có những khoản "mềm" như cà phê, ăn ngoài, mua sắm trực tuyến, gặp gỡ bạn bè, ma chay cưới hỏi, và các chi phí phát sinh khác.
Chị Mai tâm sự: "Gần đây, giá cả tăng theo giá xăng, chi phí sinh hoạt tăng đáng kể; nhưng nói thật là ngay cả với mặt bằng giá trước đây, chúng tôi cũng chẳng để được đồng nào, có khi tiết kiệm được một ít nhưng rồi lại nhanh chóng tiêu mất".
Những khoản chi nhỏ lẻ tích tụ thành con số lớn
Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ khác cũng gặp tình cảnh tương tự như Tuấn và Mai, cảm thấy mình không tiêu khoản nào lớn nhưng tiền vẫn biến mất một cách khó hiểu. Khi ngồi lại tự "soi" chi tiêu, họ nhận ra lịch sử chi tiêu có rất nhiều khoản nhỏ lẻ mà họ thường xem thường là không đáng kể.
Chị Thu Hương (27 tuổi), một nhân viên văn phòng, cho biết: "Trước đây mình không để ý, nhưng sau này thử ghi lại thì thấy mỗi ngày tiêu vài trăm nghìn rất dễ". Một ngày bình thường của chị thường bao gồm: 30.000–50.000 đồng tiền cà phê, 40.000–70.000 đồng tiền ăn trưa, 20.000–30.000 đồng tiền gửi xe và các khoản lặt vặt; chưa kể những hôm đặt đồ ăn, mua đồ online, hoặc đi ăn tối với bạn bè.
Những khoản chi này không lớn nếu nhìn riêng lẻ, nhưng khi tích lũy đều đặn theo thời gian, chúng lại trở thành một con số đáng kể. "Cuối tháng nhìn lại mới thấy tiền đi nhanh thật", chị Hương chia sẻ.
Giá cả leo thang và áp lực tận hưởng
Một trong những yếu tố khiến nhiều người cảm nhận rõ áp lực chi tiêu thời gian gần đây là giá xăng tăng. Anh Long (33 tuổi) nói: "Tiền xăng xe máy mỗi tháng tăng thêm mấy trăm nghìn là chuyện thấy rõ; cái đáng nói là những thứ khác cũng tăng theo. Từ phí giao hàng, giá đồ ăn đến chi phí dịch vụ, tuy không tăng sốc nhưng cái gì cũng nhích lên một chút".
Chị Mai bổ sung: "Trước đây đặt đồ ăn mất 20.000–25.000 tiền ship, giờ tiền ship tăng lên 30.000–40.000; đi ăn ngoài cũng thấy giá tăng. Tổng chi tiêu tháng bị đội lên dù thói quen sinh hoạt không thay đổi nhiều".
Ngoài ra, áp lực "phải tận hưởng" cũng là một nguyên nhân quan trọng. Anh Tuấn thú thật: "Tháng nào cũng bảo nhau phải để ra 5–10 triệu, nhưng cuối cùng lại không làm được". Họ nhiều lần bị bố mẹ hai bên phê bình, yêu cầu phải tiết kiệm, nhưng bản thân thấy khoản chi nào cũng cần thiết. "Có những khoản ông bà nói là không thật sự cần, là lãng phí, nhưng bọn mình vẫn tiêu vì thấy xứng đáng, vì làm việc rất mệt".
Với chị Mai, việc "mua đồ online chỉ vì thấy thích, vì giảm giá, chứ không phải vì cần" thực chất cũng là hoạt động tiêu khiển để giảm stress. Như nhiều người trẻ khác, họ ưu tiên trải nghiệm, tận hưởng cuộc sống hơn là tích lũy, vì vậy dù muốn vẫn rất khó để dành tiền.
Hậu quả: Chưa dám sinh con vì thiếu tích lũy
Vợ chồng Tuấn – Mai đã nghĩ đến chuyện sinh con từ vài năm nay nhưng chưa dám thực hiện vì hiểu rõ giai đoạn nuôi con nhỏ có áp lực tài chính lớn nhất, mà họ thì chưa có tích lũy. "Bọn mình cũng muốn có em bé rồi nhưng nhìn lại tài chính thì thấy hơi lo," chị Mai nói.
Anh Long cho biết, dù muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống, vợ chồng anh vẫn xác định phải xem lại kế hoạch tài chính để sinh con. Sau một buổi tụ họp với đại gia đình, người chị dâu cả tuổi U50 của anh đã vạch ra cho họ thấy rất nhiều khoản có thể cắt bỏ trong giai đoạn này.
"Trước đây chúng tôi nghĩ nhất định phải ở căn hộ tử tế thì mới tái tạo được năng lượng, nhưng giờ thì mình đồng ý với người lớn trong nhà rằng, nếu thu nhập của mình chỉ hơn 30 triệu đồng mỗi tháng thì khoản thuê nhà 15 triệu là vung tay quá trán, hai đứa đang tìm thuê chỗ nào tầm 7 triệu thôi", Long tâm sự.
Còn vợ anh, người có mức lương 22 triệu đồng, từ bỏ tiêu chuẩn "mỗi đám cưới, mỗi bữa tiệc hay sự kiện nhất thiết phải sắm một bộ đầm mới", phải ra tiệm làm đầu, thuê thợ trang điểm. "Tôi an ủi vợ rằng mọi người chỉ thấy em đẹp chứ không biết chiếc váy em mặc đã lên ảnh một lần rồi đâu", Long kể.
Giải pháp: Ghi chép chi tiêu và điều chỉnh thói quen
Với kế hoạch mới, anh Long tin rằng tổng chi tiêu có thể giảm cả chục triệu đồng mỗi tháng. Và để kiểm soát "đam mê tiêu tiền" của mình, hai vợ chồng lần đầu tiên áp dụng lời khuyên ghi chép lại mọi khoản chi.
"Thế hệ tôi vẫn không sống khắc khổ được đâu, chỉ có thể học cách chi tiêu khoa học hơn thôi, và điều quan trọng nữa là cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn để chi tiêu cho xông xênh, chứ sống mà ly cà phê chuẩn cũng không dám uống thì chán lắm", anh Long nói.
Theo Hà Vy, việc nhận thức rõ về chi tiêu và điều chỉnh thói quen là bước đầu tiên để các cặp vợ chồng trẻ có thể cân bằng giữa tận hưởng cuộc sống và tích lũy cho tương lai.



