Sau gần một tuần mất tích, người đàn ông 53 tuổi ở Thái Nguyên đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, suy nhược cơ thể trong khu rừng thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Diễn biến vụ việc
Ngày 26/6, ông Nguyễn Văn H. (53 tuổi, trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) đi vào rừng lấy củi và mất liên lạc với gia đình. Sau khi không thấy ông về, người nhà đã trình báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Định Hóa phối hợp với các lực lượng khác, bao gồm dân quân tự vệ và người dân địa phương, tổ chức tìm kiếm. Khu vực rừng rậm rạp, địa hình hiểm trở gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
Phát hiện và cứu nạn
Đến trưa ngày 2/7, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện ông H. tại một khe suối sâu trong rừng, cách nhà khoảng 5 km. Ông H. trong tình trạng kiệt sức, cơ thể suy nhược, quần áo rách nát, có dấu hiệu mất nước và thiếu dinh dưỡng.
Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ đã sơ cứu, cho ông uống nước và ăn nhẹ, sau đó đưa ông ra khỏi rừng bằng cáng. Ông H. sau đó được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Định Hóa để kiểm tra sức khỏe.
Tình trạng sức khỏe
Theo bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, ông H. bị suy nhược cơ thể nặng, mất nước, nhưng không có thương tích nghiêm trọng. Sau khi được truyền dịch và chăm sóc y tế, sức khỏe của ông đã ổn định và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Gia đình ông H. bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã nỗ lực tìm kiếm suốt gần một tuần qua.
Bài học kinh nghiệm
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi vào rừng một mình. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân cần thông báo cho người thân về địa điểm, thời gian đi rừng và mang theo thiết bị liên lạc, nước uống, lương thực dự phòng.
Lực lượng chức năng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp nhanh chóng giữa các bên trong công tác cứu hộ, giúp giảm thiểu rủi ro cho người mất tích.



