Một tài xế taxi tại Quảng Ninh đã khiến nhiều người xúc động khi miễn phí tiền cước cho hai mẹ con đi chạy thận về nhà, với lời nhắn nhủ: 'Để tiền mua thuốc cho mẹ'. Hành động đẹp này nhanh chóng được lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và khen ngợi từ cộng đồng.
Chi tiết câu chuyện
Theo đoạn clip được chia sẻ, nam thanh niên cho biết hàng tháng đều đưa mẹ đến bệnh viện chạy thận. Khi về đến nhà, người con định thanh toán tiền cước thì tài xế từ chối và nói: 'Thôi mẹ em đi chạy thận, anh không lấy đâu. Em để tiền mua thuốc cho mẹ'. Tài xế còn dặn nếu cần xe thì cứ gọi, anh sẽ đến đón.
Tài xế Bùi Thanh Tùng chia sẻ
Anh Bùi Thanh Tùng (29 tuổi), tài xế trong đoạn clip, cho biết anh đã đón người con trai tại nhà, sau đó chở đến bệnh viện Bãi Cháy đón mẹ về phường Hoành Bồ, tổng quãng đường khoảng 20 km. Trên xe, anh biết người mẹ bị suy thận và phải điều trị thường xuyên, cha làm thợ xây phải dành dụm từng đồng để chữa bệnh cho vợ. Khi về đến nhà, cước phí 250.000 đồng, nhưng anh Tùng quyết định không lấy.
Không phải lần đầu tiên
Anh Tùng chia sẻ: 'Đây không phải lần đầu tôi miễn phí cước cho bệnh nhân đến bệnh viện. Thu nhập từ nghề lái taxi không cao, nhưng mỗi khi chở người đi cấp cứu hoặc bệnh nhân hiểm nghèo, tôi đều không lấy tiền'. Anh cho biết điều nhận lại là niềm vui giúp đỡ người khó khăn.
Phản ứng từ cộng đồng
Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi với nhiều bình luận tích cực. Anh Tùng hy vọng việc làm nhỏ sẽ lan tỏa tinh thần sẻ chia. Anh hiện chưa lập gia đình, làm nghề lái taxi khoảng 4 năm, từng lái máy xúc trước đó. Dù không khá giả, anh xem việc giúp đỡ người khác là điều nên làm.
Người con gửi lời cảm ơn
Hôm sau, anh Quốc Khánh (phường Hoành Bồ, Quảng Ninh) – người con trong câu chuyện – tiếp tục liên hệ nhờ anh Tùng chở ra bến xe đi Hà Nội làm việc. Do bận, anh Tùng giới thiệu đồng nghiệp hỗ trợ. Anh Khánh nhắn tin gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của nam tài xế.



