Tai nạn mất một chân, chàng trai dân tộc Tày ước được lắp chân giả
Tai nạn mất một chân, chàng trai Tày ước lắp chân giả

Anh Hoàng Văn Quyết, 32 tuổi, dân tộc Tày ở thôn Nà Khuông, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, đã mất một chân sau tai nạn lao động hồi tháng 6/2024. Anh đang mong muốn có được chân giả để có thể đi lại và làm việc, giảm gánh nặng cho gia đình.

Tai nạn bất ngờ

Ngày 15/6/2024, trong lúc làm việc tại một xưởng chế biến gỗ gần nhà, anh Quyết bị máy cưa cắt vào chân phải. Vết thương quá nặng, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn buộc phải cắt bỏ phần chân từ dưới đầu gối. Anh Quyết cho biết: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến vợ con, không biết sau này sẽ ra sao. Mất chân rồi, tôi không thể làm việc nặng được nữa."

Hoàn cảnh khó khăn

Gia đình anh Quyết thuộc diện hộ nghèo. Vợ anh là chị Ma Thị Hằng, 28 tuổi, làm ruộng và chăm sóc hai con nhỏ (4 tuổi và 2 tuổi). Trước tai nạn, anh là lao động chính, với thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng từ việc làm thuê. Sau tai nạn, gia đình mất đi nguồn thu nhập chính, cuộc sống càng thêm khó khăn. Anh Quyết chia sẻ: "Tôi chỉ ước có chân giả để đi lại, làm được việc nhẹ, đỡ đần vợ con. Nhưng chi phí lắp chân giả lên tới 15-20 triệu đồng, gia đình tôi không có khả năng."

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗ lực vươn lên

Dù mất chân, anh Quyết vẫn cố gắng tập đi bằng nạng và làm những việc nhẹ trong nhà. Chị Hằng cho biết: "Anh ấy rất buồn nhưng không bỏ cuộc. Tôi cũng động viên anh cố gắng." Anh Quyết hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng để có chân giả, tiếp tục lao động và nuôi dạy con cái.

Kêu gọi hỗ trợ

Chính quyền địa phương xã Bằng Thành đã xác nhận hoàn cảnh của gia đình anh Quyết và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Ông Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã, cho biết: "Gia đình anh Quyết rất khó khăn, mong các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để anh có chân giả, ổn định cuộc sống."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình