Sài Gòn vắng lặng sáng mùng 1 Tết, người dân hồ hởi du xuân trong nắng đẹp
Sài Gòn vắng lặng sáng mùng 1 Tết, người dân du xuân

Sáng sớm ngày 17.2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh mang một sắc thái đặc biệt hiếm thấy. Các tuyến đường chính, vốn thường nhộn nhịp và đông đúc, lại trở nên thênh thang, vắng bóng người và xe qua lại.

Khung cảnh yên bình tại các điểm trung tâm

Theo ghi nhận vào lúc 6 giờ sáng, những địa điểm như cầu Ba Son, đường Tôn Đức Thắng, vòng xoay Lý Thái Tổ và đường Tạ Quang Bửu đều trong tình trạng thưa thớt phương tiện. Đường Tạ Quang Bửu, nơi mới hôm qua còn nhộn nhịp với chợ hoa xuân Bình Đông, sáng nay đã trở nên vắng vẻ một cách lạ thường.

Người dân tận hưởng không khí xuân

Trái ngược với sự vắng lặng trên đường phố, tại các điểm vui chơi công cộng như hồ Con Rùa và đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều người dân đã có mặt từ sớm. Họ diện những bộ quần áo đẹp, hồ hởi tham gia các hoạt động du xuân, chụp ảnh lưu niệm trong ngày đầu năm mới.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chị Thảo Nguyên, 37 tuổi, chia sẻ sau khi di chuyển từ phường Gia Định vào trung tâm thành phố: "Đường phố hôm nay vắng vẻ thật sự. Hôm qua nhiều người xem pháo hoa khuya, sáng nay cũng không phải đi học hay đi làm, lại thêm việc nhiều người về quê đón Tết nên đường quá vắng. Đây là đặc sản của TP.HCM mùa Tết, không phải lúc nào cũng có, nên tôi cứ tận hưởng".

Thời tiết thuận lợi cho ngày đầu xuân

Sáng mùng 1 Tết, tiết trời tại TP.HCM khá lý tưởng với nắng đẹp, không khí mát mẻ và dễ chịu. Điều kiện thời tiết này đã góp phần tạo nên cảm giác thoải mái, khiến nhiều gia đình lựa chọn ra ngoài du xuân, đặc biệt là đến những địa điểm như nhà thờ Đức Bà Sài Gòn để chụp ảnh và vui chơi.

Trong không khí hân hoan của ngày đầu xuân, nhiều người đã tích cực tham gia các hoạt động ngoài trời. Bình minh ló dạng trên đại lộ Võ Văn Kiệt càng làm tăng thêm vẻ đẹp yên bình và tràn đầy hy vọng của buổi sáng năm mới.

Nhịp sống chậm lại dịp Tết

Hiện tượng đường phố vắng xe vào sáng mùng 1 Tết đã trở thành một nét đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp Xuân về. Sự vắng lặng này không chỉ do người dân về quê sum họp gia đình mà còn vì các hoạt động học tập, làm việc tạm ngưng, tạo điều kiện cho mọi người nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc đầu năm bên người thân.

Có thể nói, khung cảnh thành phố vào sáng mùng 1 Tết năm 2026 là sự pha trộn giữa sự tĩnh lặng hiếm hoi trên các tuyến đường và không khí rộn ràng, vui tươi tại những điểm vui chơi công cộng, tất cả hòa quyện dưới tiết trời nắng đẹp, báo hiệu một năm mới nhiều may mắn và an lành.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình