Phục dựng di ảnh liệt sĩ - Nối nhịp đoàn viên với thân nhân
Phục dựng di ảnh liệt sĩ: Nối nhịp đoàn viên

Nhận được bức di ảnh mới do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh phục dựng và trao tặng, chị Trần Thị Kim Dung không cầm được nước mắt. “Tôi như thấy anh mình trở về”, chị nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt của ngày đoàn viên

Cha và anh trai chị Dung đều là liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thu, ở thôn Bích An, xã Tam Xuân (tỉnh Quảng Nam cũ). Tháng 7 năm nào cũng là khoảng thời gian gia đình chị lặng lẽ trở về với những ký ức không thể nguôi ngoai. Gương mặt thanh tú của người anh trai - liệt sĩ Trần Ngọc Lai vẫn vẹn nguyên trong tâm trí chị. Chị nhớ như in những ngày cuối tháng 7/1987, gia đình nhận giấy báo tử liệt sĩ Trần Ngọc Lai. Anh trai chị hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, mới 24 tuổi, chưa lập gia đình. “Anh tôi hy sinh ở tuổi 24, khi chưa có người yêu, chưa có gia đình riêng. Tôi hiểu cái khổ, cái khó nhất của người hy sinh khi còn quá trẻ. Nếu có gia đình riêng được san sẻ nhiều hơn nên tôi rất thương anh ấy”, chị Dung nghẹn ngào nhớ lại.

Ngày ấy, gia đình không có một bức ảnh riêng của anh để thờ cúng. Sau nhiều năm tìm kiếm từ đồng đội, người thân mới tìm được một tấm ảnh đen trắng chụp chung tập thể rồi phục dựng lại làm di ảnh. Theo thời gian, tấm ảnh tiếp tục phai màu. Dù nhiều lần chỉnh sửa, gia đình vẫn chưa có được bức chân dung như ý nguyện. Khi nhận bức di ảnh mới, chị Dung không cầm được nước mắt: “Ngày nhận tin anh hy sinh, nhà tôi nghèo lắm, không đủ gạo để cúng cơm cho anh. Tôi đào mấy củ khoai nấu canh để đón anh về. Ký ức ấy cả đời tôi không quên. Hôm nay nhìn tấm ảnh được phục dựng, tôi thấy gương mặt anh hiện lên rõ ràng như thuở nào”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những bức ảnh phai màu và niềm xúc động vỡ òa

Trong không gian ấm cúng của buổi gặp mặt và trao tặng di ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ ở Đồn Biên phòng Tam Thanh, nhiều thân nhân gia đình có công cách mạng xúc động, nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh người thân sau bao năm chỉ còn là những bức ảnh cũ mờ nhạt. Ông Huỳnh Quốc Dũng bật khóc khi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trao tặng di ảnh liệt sĩ Huỳnh Văn Hoan. “Nhiều bức ảnh của người thân chúng tôi đã phai màu, cũ rách theo năm tháng. Gia đình chỉ biết gìn giữ như một kỷ vật thiêng liêng, chứ không biết phải đưa đi đâu để phục dựng. Có muốn làm cũng không biết nhờ ai. Hôm nay được trao tặng bức ảnh đã được phục hồi rõ nét, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động. Cảm giác như người thân của mình được trở về gần hơn với con cháu. Đó không chỉ là một bức ảnh, mà là ký ức, là niềm tự hào và là sự nhắc nhở để các thế hệ sau luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của cha ông”, ông Huỳnh Quốc Dũng, thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Hoan nghẹn ngào.

Thân nhân liệt sĩ Trần Văn Lâm chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đến từng gia đình, thận trọng chụp lại những bức ảnh cũ, chép thông tin đầy đủ về liệt sĩ và lắng nghe tâm nguyện của thân nhân. Sự chu đáo ấy khiến chúng tôi cảm nhận được tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

74 di ảnh phục dựng - món quà tinh thần sâu sắc

Từ thực tế nhiều di ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng đã hư hỏng, phai màu theo thời gian, từ năm 2025 đến nay, Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp các đơn vị chuyên môn phục dựng, in mới di ảnh để trao tặng thân nhân. Sau 2 năm thực hiện, đơn vị đã phục dựng và in mới 74 di ảnh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Mỗi bức di ảnh được trao đi là món quà tinh thần sâu sắc, lưu giữ ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình, đồng thời là sự sẻ chia đầy nhân văn, giúp thân nhân có thêm một cách gìn giữ hình bóng người thân.

“Điều chúng tôi trăn trở nhất không phải là phục dựng một bức ảnh thật đẹp, mà là giữ được thần thái và hình ảnh chân thực nhất của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng. Và đến khi trao lại, người thân cảm nhận như được gặp lại người thân của mình sau bao năm xa cách”, Trung tá Nguyễn Minh Vương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh chia sẻ.

Lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng bằng nhiều việc làm thiết thực. Các cơ quan ban ngành, địa phương và lực lượng biên phòng làm tất cả những gì có thể để giúp các gia đình người có công có điều kiện, cuộc sống tốt nhất. Việc phục dựng di ảnh có ý nghĩa lớn về tinh thần, giá trị nhân văn, giúp thân nhân nhìn rõ người thân, tưởng nhớ những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã sưởi ấm lòng các gia đình chính sách, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.