Phục dựng di ảnh liệt sĩ: Lấp đầy ký ức mồ côi sau 50 năm
Phục dựng di ảnh liệt sĩ lấp đầy ký ức sau 50 năm

Hơn nửa thế kỷ qua, bà Lý Hoàng Thúy (hiện sống tại TP.HCM) chưa từng nhìn thấy gương mặt cha mẹ mình. Hai ông bà đều là liệt sĩ, hy sinh khi bà mới chập chững biết đi, để lại người con mồ côi với ký ức trống rỗng. Mãi đến ngày 27/7/2026, khi những di ảnh phục dựng sắc nét được đặt lên bàn thờ tổ tiên, khoảng trống ấy mới được lấp đầy.

Khoảng trống hơn nửa thế kỷ

Bà Lý Hoàng Thúy sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cha bà và mẹ bà đều tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh khi bà còn quá nhỏ. Suốt hơn 50 năm, bà chỉ có thể tưởng tượng về cha mẹ qua những câu chuyện kể từ người thân. Ký ức về họ chỉ là những mảnh vỡ mờ nhạt. Bà Thúy từng chia sẻ rằng bà chưa từng biết mặt cha mẹ mình, chỉ biết họ là những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hành trình phục dựng di ảnh

Di ảnh của hai liệt sĩ được phục dựng trong khuôn khổ chiến dịch '500 ngày đêm phục dựng ảnh liệt sĩ' do Đoàn Thanh niên tổ chức. Chiến dịch nhằm tìm kiếm và phục dựng chân dung các liệt sĩ chưa có ảnh thờ, giúp thân nhân có cơ hội được nhìn thấy người thân đã khuất. Sau nhiều nỗ lực, các tình nguyện viên đã tìm được ảnh cũ mờ hoặc dựa vào mô tả của người thân để vẽ lại chân dung cha mẹ bà Thúy.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Quá trình phục dựng đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết. Các bạn trẻ đã sử dụng công nghệ AI kết hợp với kỹ thuật vẽ tay để tái hiện gương mặt chân thực nhất. Kết quả là hai bức di ảnh sắc nét, sống động như người thật, giúp bà Thúy lần đầu tiên được nhìn thấy cha mẹ mình.

Niềm xúc động nghẹn ngào

Khi nhận được di ảnh, bà Thúy không kìm được nước mắt. Bà đặt hai bức ảnh lên bàn thờ, thắp nén hương và thì thầm những lời chưa từng nói với cha mẹ. Bà xúc động cho biết đây là lần đầu tiên bà có di ảnh của cha mẹ sau hơn nửa thế kỷ. Hàng xóm, bạn bè đến chia vui cùng bà, ai cũng xúc động khi thấy bà lần đầu đứng trước di ảnh cha mẹ với nụ cười hạnh phúc.

Ý nghĩa của chiến dịch phục dựng ảnh liệt sĩ

Chiến dịch '500 ngày đêm phục dựng ảnh liệt sĩ' được phát động từ năm 2025, với mục tiêu hoàn thành ít nhất 10.000 bức di ảnh trong 500 ngày. Đến nay, đã có hơn 8.000 bức ảnh được trao tận tay thân nhân liệt sĩ trên khắp các tỉnh thành. Nhiều gia đình đã rơi nước mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt người thân đã hy sinh.

Theo đại diện Ban tổ chức, việc phục dựng ảnh liệt sĩ không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự tri ân sâu sắc. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một phần lịch sử gia đình. Đối với bà Lý Hoàng Thúy, hai di ảnh là cầu nối thiêng liêng giữa bà và cha mẹ sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Chiến dịch nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên thanh niên và các nghệ sĩ. Công nghệ AI hiện đại được ứng dụng để phân tích ảnh cũ mờ, sau đó các họa sĩ chỉnh sửa thủ công để tạo sản phẩm hoàn chỉnh. Câu chuyện của bà Thúy là một trong nhiều trường hợp xúc động mà chiến dịch đã thực hiện, mang lại niềm an ủi cho gia đình liệt sĩ.

Ngày 27/7/2026, trong không khí trang nghiêm tại nhà riêng, bà Thúy đã làm lễ cúng và đặt di ảnh lên bàn thờ. Khoảnh khắc đó đã khép lại hơn 50 năm chờ đợi và mở ra một trang mới trong ký ức về cha mẹ của bà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình