Hoa đào Nhật Tân giá trăm triệu đồng 'đổ bộ' công viên 23.9 TP.HCM
Cuối năm, khu vực chuyên bán hoa đào tết tại công viên 23.9 trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, TP.HCM, đã trở nên nhộn nhịp với hàng ngàn cây hoa đào được chuyển từ Hà Nội vào. Khung cảnh này khiến người dân thành phố như lạc vào một phiên chợ hoa tết đặc trưng của miền Bắc. Năm nay, các tiểu thương cho biết giá hoa đào khá bình ổn, đa dạng từ vài trăm nghìn đồng đến cả trăm triệu đồng mỗi cây, phục vụ mọi nhu cầu của người mua.
Hoa đào tết 100 triệu có gì đặc biệt?
Ông Phạm Sơn, 61 tuổi, đến từ làng hoa đào truyền thống Nhật Tân, Hà Nội, đã mang hơn 200 cây đào lớn vào công viên 23.9 để bán dịp tết. Trong số hơn 10 gian hàng tại đây, gian của ông Sơn nổi bật với nhiều cây có giá trên 50 triệu đồng, trong đó có một cây được định giá 100 triệu đồng. Vậy điều gì làm nên sự đặc biệt của những gốc đào đắt đỏ này?
Ông Sơn, với khoảng 20 năm kinh nghiệm trong việc chuyển hoa đào từ Hà Nội vào TP.HCM bán tết, chia sẻ rằng cây đào giá 100 triệu đồng có gốc to bằng vòng tay một người ôm. Gốc này được lấy từ cây đào ăn trái mà người dân trồng trên núi, có tuổi đời khoảng 20 năm. Từ gốc đào "khủng" này, ông Sơn đã ghép thêm hoa đào Nhật Tân vào, tạo nên một tác phẩm độc đáo đang chờ đợi những "khách xộp" chốt đơn.
Đam mê của người con làng hoa đào Nhật Tân
Ngoài cây đào giá 100 triệu đồng, ông Sơn còn chuyển vào TP.HCM nhiều "siêu phẩm" khác với giá từ 20 đến 80 triệu đồng. Không chỉ có những gốc đào "khủng", ông còn sở hữu các loại gốc dáng bonsai và dáng truyền thống nhưng nhiều năm tuổi. Ông Sơn cho biết, ông rất đam mê sưu tầm những gốc đào lớn, dáng lạ để phục vụ một phân khúc khách hàng nhỏ nhưng "chịu chơi".
"Chăm loại này vất vả lắm, mất nhiều thời gian và tiền bạc để đầu tư nhưng tôi lại rất thích", ông tâm sự. Gần 20 năm chuyển hoa vào TP.HCM bán tết, ông Sơn nhận thấy chi phí vận chuyển và tiền công mỗi năm đều tăng, nhưng ông luôn cố gắng giữ giá hoa bình ổn để phục vụ người dân.
Năm nay, ông Sơn đánh giá hoa đào trúng vụ. Trong vườn của ông, có nhiều chậu búp sẽ nở rộ đúng dịp tết, cùng với một số loại nở sớm hơn để đáp ứng nhu cầu chơi tết sớm của khách hàng. Vườn của ông còn có nhiều cây khác cũng được ghép từ gốc đào ăn trái trên rừng, với giá bán từ 70 đến 80 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Sơn còn giới thiệu cặp hoa đào dáng bonsai trồng từ cây con, có giá 50 triệu đồng, cùng với các loại đào bích (màu đậm) và đào phai (màu nhạt). Ông cũng mang vào TP.HCM một số ít chậu nhỏ và cành đào dáng huyền, tạo thêm sự đa dạng cho thị trường hoa tết tại thành phố.



