Nhờ TikTok, người phụ nữ Nghệ An tìm lại gia đình sau 33 năm lưu lạc
Nhờ TikTok, người phụ nữ Nghệ An tìm lại gia đình sau 33 năm

Nhờ một video TikTok lan truyền trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Minh (74 tuổi) đã tìm lại được gia đình ở quê nhà Nghệ An sau hơn ba thập kỷ mất liên lạc.

Cuộc gọi bất ngờ giữa đêm

Vào lúc 0h ngày 6/5, chị Võ Thị Hằng (54 tuổi) đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ em gái, báo tin đã tìm thấy mẹ - bà Nguyễn Thị Minh. Bà Minh rời quê hương sang Trung Quốc vào khoảng năm 1993-1994 và mất liên lạc với gia đình từ đó.

Chị Hằng, hiện là giáo viên tiểu học tại Đắk Lắk, cho biết chị choàng tỉnh khi biết một người tên Gia Gia (quê Lào Cai, đang dạy tiếng Trung tại Trung Quốc) đang giúp bà Minh tìm kiếm người thân. Chị xúc động: "Xem clip cháu gửi, nhìn thấy gương mặt mẹ, tôi trào nước mắt. Đêm đó tôi không ngủ được, chỉ mong sớm được nói chuyện với mẹ".

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình lưu lạc 33 năm

Qua cuộc gọi video do Gia Gia kết nối, chị Hằng biết mẹ mình đã may mắn gặp được người chồng tốt tại Trung Quốc và có hai con gái (32 và 33 tuổi) cùng bốn cháu ngoại. Chính con gái của bà Minh đã chia sẻ thông tin với Gia Gia để giúp mẹ tìm về cội nguồn.

Gia đình chị Hằng sống ở xã Nhân Sơn (Đô Lương cũ, Nghệ An). Sau khi bố mẹ ly hôn, chị và em gái út Mơ (sinh năm 1991) ở với mẹ, còn em trai Võ Hữu Mạnh (50 tuổi) sống cùng bố. Vào một ngày giáp Tết năm 1993, bà Minh nghe lời rủ đi làm ăn ở Anh Sơn. Dù bị nhiều người ngăn cản, bà vẫn gửi con gái út mới 2 tuổi và ra đi vì hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi đó đã khiến bà lưu lạc sang Trung Quốc suốt 33 năm.

Năm 1996, chị Hằng chuyển vào Đắk Lắk sinh sống và làm việc đến nay. Em trai chị lập nghiệp ở Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), em gái út lấy chồng và định cư tại Quy Nhơn cũ (nay thuộc Bình Định). Suốt hơn 30 năm, ba chị em luôn mong chờ tin tức từ mẹ, dù hy vọng ngày càng vơi dần. Chị Hằng nghẹn ngào: "Nhiều lúc nghĩ đến mẹ, tôi lại khóc. Mẹ nay đã ngoài 70, không biết sống chết thế nào, chỉ khao khát được gặp mẹ một lần".

Sức mạnh của mạng xã hội

Tối 6/5, Gia Gia đăng video với tiêu đề "Tìm người nhà cho cô Nguyễn Thị Minh ở Đô Lương, Nghệ An" lên TikTok và Facebook cá nhân. Chỉ sau vài giờ, clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Điều khiến nhiều người xúc động là dù xa quê hương hơn ba thập kỷ, bà Minh vẫn nhớ rõ quê quán và tên từng người thân: bố tên Thạch, mẹ là Nguyễn Thị Nhỏ, chị gái Nguyễn Thị Liên, anh trai Nguyễn Sĩ Đức (đã mất). Trước khi sang Trung Quốc, bà có hai con là Võ Thị Hằng (sinh 1972) và Võ Hữu Mạnh.

Thông tin nhanh chóng được lan truyền, kết nối. Đến nửa đêm, người nhà bà Minh đã biết tin. Hai ngày qua, gia đình chị Hằng rộn ràng với những lời chúc mừng từ người thân và xóm giềng cũ. Mỗi khi nhắc đến mẹ, nước mắt chị lại rơi vì quá xúc động.

Cuộc hội ngộ sắp diễn ra

Trong cuộc gọi video với mẹ ngày 7/5, chị Hằng mừng khi biết mẹ có cuộc sống ấm êm, được chồng yêu thương và các con hiếu thảo. Gia đình bà Minh hiện sống tại tỉnh Quảng Đông. Chị Hằng chia sẻ: "Chồng mẹ cũng xuất hiện, trông khỏe mạnh và phong độ. Tôi thấy mừng cho mẹ".

Chị Hằng đang thu xếp giấy tờ để sang Trung Quốc đón mẹ về quê hương. "Khoảng hai tuần nữa, sau khi lo cho học sinh thi cuối kỳ, tôi sẽ sang gặp mẹ", chị nói, không giấu được sự háo hức.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình