Người trẻ thuê phòng trọ chỉ để ngủ: Lựa chọn hay lãng phí?
Một xu hướng đáng chú ý đang xuất hiện trong cộng đồng người trẻ tại TP.HCM: họ chi hàng chục triệu đồng mỗi tháng để thuê những căn phòng trọ khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng thực tế chỉ sử dụng như nơi "tá túc" qua đêm. Ban ngày, họ dành phần lớn thời gian ở công ty, quán cà phê, phòng gym hoặc các không gian công cộng khác.
Những câu chuyện thực tế
Nguyễn Khánh Linh (25 tuổi) thuê căn hộ tại chung cư Opal Garden, phường Hiệp Bình, TP.HCM với giá 7,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm chi phí điện nước và dịch vụ khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, Linh thừa nhận: "Có tháng chỉ ở được 18-20 ngày. Nói là ở nhưng thực tế chỉ để ngủ tới sáng dậy đi làm". Cô thường xuyên đi công tác hoặc về quê, khiến thời gian thực sự sử dụng phòng rất ít.
Trần Anh Tuấn (28 tuổi) thuê căn hộ 67m² tại chung cư Ehome 3, phường An Lạc, TP.HCM với giá 7 triệu đồng/tháng. Tuấn mô tả lịch trình hàng ngày của mình: "7 giờ sáng rời căn hộ, 8 giờ vào công ty, trưa ăn cùng đồng nghiệp, chiều gặp bạn bè ở quán cà phê, tối tập gym. Đến khi về phòng thường đã gần 22 giờ. Mỗi ngày tôi ở căn hộ chắc tầm 6-7 tiếng, mà chủ yếu là ngủ".
Hà Thị Thanh Nhàn (26 tuổi) thuê phòng tại chung cư The Emerald Golf View Bình Dương với tổng chi phí gần 9 triệu đồng/tháng. Cô chia sẻ: "Suốt nửa năm ở đây, tôi chỉ sử dụng bếp vài lần. Nhiều đồ đạc khác trong phòng cũng chưa đụng đến. Có lúc tôi nghĩ, tôi bỏ ra gần 9 triệu đồng mỗi tháng mà dùng chưa tới 30% giá trị của nó".
Lựa chọn có chủ đích
Nhiều người trẻ cho rằng đây không phải là sự lãng phí mà là lựa chọn phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đặng Thị Thùy Hoa (32 tuổi) cho biết: "Tôi gần như 'sống ngoài đường' suốt cả ngày. Ở ngoài tôi có nhiều năng lượng hơn. Ở phòng dễ bị ì, lười, buồn ngủ".
Đặng Ánh Quỳnh (27 tuổi) giải thích: "Với tôi, phòng trọ như là 'nơi sạc pin'. Công việc của tôi cần giao tiếp nhiều, nên tôi thích ra ngoài. Phòng trọ là không gian để nghỉ ngơi, tách khỏi thế giới. Việc trả tiền cho một không gian yên tĩnh, riêng tư, dù chỉ dùng vài tiếng mỗi ngày vẫn đáng giá".
Góc nhìn từ chủ cho thuê
Nguyễn Hoài Việt (37 tuổi), chủ một khu trọ ở đường Linh Trung, phường Linh Xuân, TP.HCM, nhận xét: "Khách thuê đa phần là dân văn phòng trẻ. Họ đi suốt ngày, tối mới về. Chính điều này khiến mô hình phòng trọ ngày càng giống 'khách sạn dài hạn'. Khách thuê trọ không cần không gian sinh hoạt nhiều, họ cần sự tiện lợi và riêng tư".
Anh Việt cũng chỉ ra một nghịch lý: "Có một nghịch lý là càng đầu tư phòng đẹp, tiện nghi, người thuê lại càng... ít sử dụng. Có phòng trang bị bếp xịn, máy giặt mới, nhưng khách không dùng. Họ ăn ngoài, giặt ngoài hết".
Phân tích từ chuyên gia
Thạc sĩ tâm lý Huỳnh Hải Huy từ Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light phân tích: "Không gian sống của người trẻ đang bị 'phân mảnh'. Thay vì gói gọn trong một căn phòng, các nhu cầu được tách ra. Phòng trọ chỉ còn chức năng nghỉ ngơi. Nó không còn là 'trung tâm đời sống' như trước. Bên cạnh đó, áp lực công việc và nhịp sống nhanh khiến nhiều người không còn thời gian để sống trong phòng trọ".
Chuyên gia xã hội học Lưu Thị Huyền Trân từ Trung tâm tâm lý ứng dụng Mind Talk Space khuyến nghị: "Cần tái định nghĩa phòng trọ. Không chỉ là nơi ngủ, mà nên là nơi phục hồi năng lượng. Điều này có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như: nấu ăn vài bữa mỗi tuần, trang trí không gian theo sở thích. Cũng nên cân đối chi tiêu. Nếu thời gian sử dụng phòng quá ít, có thể xem xét thuê phòng nhỏ hơn, ở ghép".
Lý do đằng sau lựa chọn
Các bạn trẻ đưa ra nhiều lý do cho việc thuê phòng đắt đỏ chỉ để ngủ:
- Trả tiền để ngủ ngon: Nguyễn Khánh Linh chia sẻ: "Với tôi, giá trị lớn nhất của căn phòng là giấc ngủ. Tôi chấp nhận trả tiền cao để đổi lấy một giấc ngủ chất lượng".
- Không gian sống là cách tự thưởng: Trần Anh Tuấn nói: "Tôi từng ở phòng rẻ, chật chội nên hiểu cảm giác bí bách. Bây giờ dù ít ở, tôi vẫn muốn khi bước vào phòng là thấy dễ chịu. Nó giống như phần thưởng cho bản thân".
- Trả tiền cho sự riêng tư: Hà Thị Thanh Nhàn bày tỏ: "Với tôi, căn hộ giống như vùng an toàn. Dù chỉ ở vài tiếng mỗi ngày, nhưng đó là khoảng thời gian để mình được yên tĩnh hoàn toàn".
- Nơi hồi phục năng lượng: Đặng Ánh Quỳnh giải thích: "Tôi xem phòng trọ là nơi để hồi phục năng lượng. Có thể tôi chỉ ở vài tiếng, nhưng đó là lúc cơ thể và tinh thần cần phục hồi nhất".
Hiện tượng này cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách người trẻ định nghĩa và sử dụng không gian sống, phản ánh nhịp sống nhanh và áp lực công việc trong xã hội hiện đại.



