Người mẹ Ấn Độ hy sinh thân mình cứu ba con trong đám cháy
Người mẹ Ấn Độ hy sinh cứu ba con trong đám cháy

Một vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Prayagraj, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của một người mẹ nhưng bà đã kịp thời bảo vệ an toàn cho các con của mình. Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, nhưng đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đau lòng cùng hành động quên mình của người mẹ chỉ mới được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào cuối ngày 16 tháng 5.

Theo đoạn clip được người dân ghi lại, người phụ nữ bị mắc kẹt trên sân thượng của một tòa nhà chung cư nhiều tầng khi khói bốc lên từ một đám cháy, được cho là bắt nguồn từ tầng dưới. Bà đã vật lộn trong làn khói dày đặc suốt 30 phút để giúp ba đứa con của mình sơ tán. Khi ngọn lửa tiếp tục lan rộng, bà đã quấn đứa con một tuổi vào tấm ga trải giường và cố gắng đưa cả hai sang nhà hàng xóm bên kia đường. Sau khi đứa bé được đưa đến nơi an toàn, những người hàng xóm đã nhanh chóng đặt một chiếc thang giữa hai tòa nhà.

Nhờ đó, người phụ nữ đã kịp thời đưa hai cô con gái nhỏ của mình sang nơi an toàn. Tuy nhiên, chính bà đã tử vong sau khi bị mắc kẹt trong khói và lửa. Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà của một người buôn bán đồ gốm sứ, nguyên nhân vẫn đang được điều tra.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành động hy sinh cao cả của người mẹ đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động và cảm phục. Nhiều người đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình mẫu tử thiêng liêng và lòng dũng cảm của bà.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình